Trước đây, mình không thể ngờ, mình có thể gắn bó suốt đời với anh chàng học cùng lớp rất trắng trẻo, điển trai và dáng vẻ đa tình như anh. Mình vẫn thường gọi anh là tên "cớm nắng". Khi đó mình hay cười, nghịch ngợm và luôn chơi với một lũ con trai. Mình chỉ coi anh như một người anh tốt và vẫn lóc cóc đi mua quà, ghi đĩa nhạc để anh tặng những đối tượng anh cần cưa đổ.
Thấm thoắt mấy năm đại học trôi qua, chúng mình đều ra trường và đi làm, công việc luôn bận rộn với những khó khăn chồng chất, mình cũng ít cười và không nghịch ngợm như xưa, anh cũng không còn là "cớm nắng" nữa. Anh trở nên già dặn và dạn dĩ gió sương nhưng chính những khó khăn đó đã khiến mình và anh đến bên nhau.
Giờ đây cuộc sống của chúng mình vẫn đầy những gian nan, có những lúc tưởng chừng cả hai không thể vượt qua để có kết thúc tốt đẹp nhưng rồi cả anh và mình đều nhận ra rằng có nhau trong đời đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Bộ ảnh cưới của chúng mình được thực hiện vào cuối tháng 9 tại Sóc Sơn và hạnh phúc nhất là bộ ảnh do chính những người trong gia đình mình giúp sức hoàn thành.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.