Albert Einstein từng nhận xét vào năm 1932 như sau: "Không có một dấu hiệu nhỏ nhặt nhất nào cho thấy rằng năng lượng hạt nhân sẽ có thể sử dụng được”. Thomas Edison cho rằng dòng điện xoay chiều rốt cuộc chỉ làm mất thời gian. Hồi còn làm thư ký trợ lý cho Hải quân Mỹ, Franklin Delano Roosevelt từng tiên đoán phi cơ sẽ không bao giờ hữu dụng trong một trận chiến chống lại các hạm đội tàu thủy. Thời gian trôi qua đã chứng tỏ ngay cả những người thông minh nhất thế giới cũng có lúc nhầm lẫn lớn!
Tại sao vấn đề dự đoán tương lai lại quá khó khăn đến thế? Chúng ta đang sống trong dòng chảy một chiều của thời gian, nếu không dự đoán trước tương lai cũng giống như một người lái xe hơi không biết lưu tâm quan sát những diễn biến ở con đường phía trước. Do đó, chúng ta cần có những nhà tiên tri, thậm chí cả những kẻ giả hiệu, để giúp chúng ta thu hẹp lại những bất trắc và có thể chủ động được trong một vài trường hợp.
Về tài tiên liệu tương lai, trên thế giới cũng có một số khuôn mặt khá tầm cỡ. Chẳng hạn như ông Hiroshi Tsutsumi, 50 tuổi, giám đốc kế hoạch của Công ty Maru Kyu ở Tokyo, gồm 110 cửa hiệu bán trang phục, giày dép và các phụ tùng trang sức khác. Giới trẻ tuổi teen ở Nhật xem tòa nhà tám tầng Maru Kyu như Thánh địa Mecca của thời trang trẻ. Sự thành công phần lớn nhờ vào tài tiên đoán các mốt trang phục sắp tới của Tsutsumi.
Một khuôn mặt nổi bật khác, ông Alan Greenspan, từng là một cựu nhạc sĩ nhạc jazz và hiện là đương kim Chủ tịch Cơ quan bảo tồn Liên bang Mỹ. Công việc của ông là nghiên cứu các động thái kinh tế thế giới để liên tục thay đổi đường lối kinh tế trong vai trò ông là người bảo vệ cho nền kinh tế tương lai của Mỹ.
Một nhân vật nổi tiếng khác bên trời Tây về lãnh vực này là ông Peter Schwartz, 58 tuổi, là người mà các thượng nghị sĩ Mỹ, các giám đốc điều hành nhân sự và đạo diễn điện ảnh thường cầu kiến để nhờ dự đoán tương lai giúp họ. Trong thập niên 1970, ông đã dự đoán sự phát triển của Tổ chức xuất khẩu dầu OPEC, cũng như sự sụp đổ của Trung tâm thương mại thế giới năm 2001.
Trong khi đó bà Sherri Lansing, 60 tuổi, là chủ tịch của tập đoàn sản xuất phim thương mại nổi tiếng Paramount Pictures, chịu trách nhiệm dự đoán và chọn lọc những chủ đề phim ăn khách, giúp hãng Paramount thắng lớn, hốt bạc trong thập niên vừa qua (bao gồm các phim đồ sộ như Titanic, Forrest Gump và Braveheart).
Nhà địa lý - vật lý kiêm toán học gia, ông Vladimir Keilis Borok, 83 tuổi, mỗi buổi sáng đều đến văn phòng với công việc duy nhất: cố gắng dự đoán trận động đất quan trọng kế tiếp sắp sửa xảy ra. Ông từng thành công trong một vài sự kiện đáng chú ý và gần đây cũng vừa bị thất bại ở một trường hợp quan trọng. Nhưng không sao cả, đó là chuyện thường xảy ra với ông.
Theo Công An TP HCM, từ xưa đến nay, con người vẫn là một con bạc đánh trò đỏ đen với thiên nhiên và cuộc sống. Nếu chúng ta tiên liệu được phần nào những bất trắc, chúng ta sẽ có nhiều cơ may kiểm soát được chúng và dễ đi đến thành công hơn.