Mạnh Trường
Phương Oanh và Mạnh Trường hiện gây chú ý với phim Hương vị tình thân của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Tình yêu của họ trong phim trải qua nhiều cung bậc. Từ "oan gia ngõ hẹp", hai nhân vật Phương Nam và Hoàng Long do Phương Oanh và Mạnh Trường đóng bị thu hút vì sự khác biệt, trải qua nhiều biến cố rồi yêu nhau sâu sắc. Sau đám cưới, họ tiếp tục bị thử thách vì hoàn cảnh gia đình không "môn đăng hậu đối".
Phương Oanh nhận vai trong Hương vị tình thân trước Mạnh Trường. Khi biết nam diễn viên là người đóng cặp với mình, cô rất yên tâm vì cả hai đã là anh em đồng nghiệp thân thiết và anh có tính cách hòa nhã, hiền hậu, dễ dung hòa với người khác. "Tôi là một đứa cá tính mạnh, dễ bùng nổ nên khi đóng một phim dài hơi với người nền tính như anh ấy, tôi rất an tâm. Trong hơn một năm hợp tác, chúng tôi từng có lúc tranh luận vì không hiểu ý nhau nhưng anh lúc ngào cũng nhường nhịn", Phương Oanh nói. Với cô, Mạnh Trường là đàn anh đáng trân trọng vì tài năng, sự chuyên nghiệp và tư cách tốt. Cô cũng khẳng định không chỉ mình mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng thích làm việc với anh.
Phim có nhiều giai đoạn tràn ngập cảnh hôn của hai nhân vật chính. Sự tương xứng về ngoại hình, kết hợp ăn ý trong những cảnh tình cảm khiến Phương Oanh và Mạnh Trường được nhiều khán giả đặt biệt danh "Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Việt". Những nhóm yêu thích họ trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn thành viên. Một số khán giả còn tích cực "đẩy thuyền" hai người trở thành một đôi thực sự, dù biết nam diễn viên ngoài đời đã có vợ con. Phản ứng thái quá của khán giả khiến Phương Oanh ngại ngùng. Cô không dám tương tác với bạn diễn trên mạng xã hội vì sợ một số người dựa vào đó suy luận, xuyên tạc về quan hệ của hai người. Phương Oanh rất mong những khán giả yêu quý cặp Nam - Long giữ được sự tỉnh táo, phân biệt được thật giả và không làm ảnh hưởng cuộc sống của cô cũng như gia đình bạn diễn.
Trước Hương vị tình thân, Phương Oanh và Mạnh Trường từng kết hợp trong Ngược chiều nước mắt phát sóng năm 2017. Tuy nhiên, tình cảm của hai nhân vật chỉ dừng ở mức độ "cảm nắng". Mối quan hệ của họ sau đó trở thành em dâu - anh chồng, sống chung dưới một mái nhà.
Doãn Quốc Đam
Nam diễn viên đóng chung với Phương Oanh trong hai phim Lặng yên dưới vực sâu và Quỳnh Búp Bê. Cả hai lần kết hợp, Doãn Quốc Đam đều cảm thấy xao xuyến với bạn diễn vì cô không chỉ xinh đẹp mà còn lăn xả với công việc, sẵn sàng hy sinh cho vai diễn. Khi đóng hai phim này, anh nhiều lần chứng kiến cô bầm dập vì những cảnh đánh đập, hành hạ, tra tấn nhưng không kêu ca một lời.
Hai diễn viên từng tạo cơn sốt khi đóng chung Quỳnh Búp Bê phát sóng năm 2018. Chia sẻ thời điểm đó, Doãn Quốc Đam cho biết sự tung hứng của Phương Oanh là một trong những lý do giúp anh hoàn thành tốt vai diễn Cảnh 'Soái ca'. Cảm tình với cô như chất xúc tác giúp anh thêm cảm hứng sáng tạo trong lúc làm việc. "Oanh khiến tôi thích thú ở chỗ trông hơi trẻ con, cứ đến đoàn là ăn vặt liên tục nhưng khi vào công việc thì không sợ trầy xước, đau đớn. Cô ấy sẵn sàng lăn xả cho những phân đoạn khó. Tôi biết Oanh còn có những hy sinh hơn cả nỗi đau thể xác vì phải nghe nhiều điều tiếng khi nhận vai này. Đó thực sự là điều đáng quý ở một diễn viên", Doãn Quốc Đam nói.
Ở Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh vào vai nữ chính - cô gái vùng cao bị cha dượng cưỡng hiếp, bỏ nhà đi rồi bị bán vào động mại dâm Thiên Thai. Doãn Quốc Đam vào vai Cảnh, người đàn ông trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, không vợ con, không gia đình và trở thành tay sai trung thành của lão Cấn (NSND Nguyễn Hải) sau khi được ông ta cứu mạng. Trong quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, Quỳnh nhiều lần được Cảnh cứu giúp. Anh là người đưa cô vào viện cấp cứu khi chuyển dạ, lặng lẽ quan tâm mẹ con cô và cũng chính là người chăm sóc con trai Quỳnh khi hai mẹ con bị cách ly. Những điều đó khiến Quỳnh cảm kích. Cô hiểu rõ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Cảnh là trái tim nhân hậu và tình cảm chân thành cho mình. Tình yêu của họ lấy nhiều nước mắt của khán giả khi nhân vật Cảnh chịu kết cục bi thảm vì cứu Quỳnh.
Hà Việt Dũng
Phương Oanh lần đầu hợp tác với Hà Việt Dũng trong phim Ngược chiều nước mắt phát sóng năm 2017. Trong phim, nữ diễn viên vào vai nữ sinh thanh nhạc tên Mai, Hà Việt Dũng vào vai thầy giáo Sơn. Họ yêu nhau, có thai ngoài ý muốn và làm đám cưới chóng vánh. Cuộc sống làm dâu của Mai trở thành bi kịch khi bị chồng lạnh nhạt, thường xuyên đay nghiến và công khai ngoại tình trong khi mẹ chồng soi mói, xét nét.
Lần đầu hợp tác, Hà Việt Dũng hay bị Phương Oanh trách vì đóng cảnh hôn quá bạo lực. Mỗi lúc như vậy, anh lại phải xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm để những cảnh hôn sau thật đẹp, ngôn tình. Trong quá trình làm phim, hai diễn viên khá thân thiết. Họ còn khiến khán giả thích thú khi gọi nhau là "vợ - chồng" lúc tương tác trên mạng xã hội. Nhờ hiệu ứng từ phim, cả hai được nhiều nhãn hàng mời chụp ảnh cưới, dự sự kiện chung.
Sau đó ba năm, hai diễn viên tái ngộ trong phim Lựa chọn số phận phát sóng 2020 của đạo diễn Mai Hồng Phong. Phương Oanh vào vai Thiên Trang - tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang còn Hà Việt Dũng vào vai Cường - thẩm phán liêm khiết, có năng lực. Cả hai đều thấy thuận lợi khi đóng cặp vì đã quá hiểu lối làm việc của nhau. Họ cũng thoải mái hơn trong các cảnh tình cảm.
Đình Tú
Lặng yên dưới vực sâu đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau vài năm vắng bóng truyền hình và cũng là lần đầu tiên cô kết hợp với Đình Tú. Phim phát sóng đầu năm 2017, do đạo diễn Đào Duy Phúc thực hiện, kể về mối tình trái ngang của Vừ (Đình Tú) - chàng trai H'Mông tài giỏi, nhà nghèo và Súa (Phương Oanh) - cô gái xinh đẹp, cá tính. Tình yêu của họ bị cách trở vì Vừ không có tiền cưới vợ, trong khi Súa luôn bị những chàng trai giàu có nhòm ngó. Súa sau đó bị Phống (Doãn Quốc Đam) bắt về làm vợ nhưng lòng vẫn hướng về Vừ.
Cách nhau ba tuổi nhưng hai diễn viên kết hợp rất ăn ý. Họ được yêu thích vì thể hiện tinh tế những cung bậc tình cảm của một đôi yêu nhưng không đến được với nhau. Ngoài đời, họ như những người bạn thân vì gắn bó cùng đoàn phim suốt năm tháng ở Hà Giang. Nhóm chơi chung với hai diễn viên, khi đó còn có diễn viên Hương Giang, bạn gái hiện tại của Đình Tú.
Năm 2020, Đình Tú tái ngộ Phương Oanh trong phim Cô gái nhà người ta. Đã thân thiết từ phim trước nên cả hai không hề gặp trở ngại lúc kết hợp. Sau đó, họ tiếp tục đóng phim tuyên truyền về Covid-19 mang tên Những ngày không quên.
Thanh Sơn
Nữ diễn viên đóng cặp với Thanh Sơn trong phim Nàng dâu order phát sóng năm 2019. Cô vào vai người thứ ba tên Vy, phá hoại hạnh phúc gia đình của Phong (Thanh Sơn) và Lam Lam (Lan Phương). Nhân vật "con giáp thứ 13" này khiến cô bị ghét lây và nhận vô số "gạch đá" từ khán giả.
Phải đóng cảnh nóng với bạn diễn kém mình hai tuổi nhưng Phương Oanh không cảm thấy khó khăn. Thời điểm Nàng dâu order ra mắt, cô cho biết cảnh nóng trong phim truyền hình chủ yếu là động tác hình thể và các diễn viên được che chắn, bảo hộ kỹ lưỡng nên không phải lo ngại. Khi quay, cô và Thanh Sơn đều nhập tâm và sống theo cảm xúc nhân vật. Tuy nhiên, khi rời phim trường, cả hai đều tạo khoảng cách nhất định để tránh những hiểu lầm không đáng có.