Diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc U Nee thắt cổ tự tử vào ngày 21/1 vừa qua. Trước khi chuyển qua ca nhạc, cô dùng tên sân khấu là Lee Hye Ryeon. Trước đó đã có tin cô gái 25 tuổi này bị trầm cảm vì việc tiêu thụ album không như ý và những chỉ trích về hình ảnh của cô trong phim ca nhạc. Ngày hôm sau chính là ngày phát hành album thứ 3 và phim ca nhạc của cô. Buổi sáng hôm đó, khi mẹ, bà ngoại và người chú của cô đi lễ nhà thờ, U-Nee thắt cổ trong phòng thay đồ bằng sợi dây nịt áo tắm... Rất nhiều ngôi sao khác đã đến đưa đám như Maya, Lee Seung Hwan, Kim Jin Pyo, Lee Hwa Sun, Lee Ki Chan, So Yoo Jin và Park Ye Jin.
![]() |
Diễn viên Hàn Quốc U Nee tự tử hôm 21/1. |
Anna Nicole Smith qua đời vào ngày 8/2 vừa qua khi mới 39 tuổi. Vốn là người mẫu và diễn viên nhưng Anna được chú ý nhiều bởi cuộc hôn nhân của cô với tỉ phú J.Howard Marshall, lớn hơn cô 63 tuổi và sau khi ông này chết cô đã phải theo đuổi một vụ kiện dài để đòi quyền thừa kế.
Vài tháng trước khi cô chết, cô cũng đã tạo sự chú ý của báo giới xung quanh việc con trai Daniel Smith đến thăm cô trong bệnh viện và chết tại đó. Sau cái chết, dường như Anna vẫn không được yên vì đã có những tranh giành xảy ra về việc thừa kế, quyền nuôi dưỡng con gái cô và nơi cô yên nghỉ cuối cùng khiến đám tang đã phải dời lại nhiều ngày sau đó.
![]() |
Anna Nicole Smith và con trai đều đã qua đời. |
Diễn viên Jung Da Binm 26 tuổi được phát hiện đã chết ở một căn nhà tại quận Gangnam của thành phố Seoul vào ngày 10/2 vừa qua. Jeong đã dùng khăn tắm để thắt cổ trong phòng tắm. Lee, bạn trai của Jeong là người đầu tiên báo cho cảnh sát nội vụ, cho biết Jeong đến nhà anh trong trạng thái say rượu từ rất sớm. Theo điều tra, Jeong đã uống với hai người bạn tại một bar rượu ở Cheongdam -dong và gọi Lee đến để đưa cô về vì cô đã quá say. Lee cùng theo Jeong uống một chút sau đó họ về nhà vào khoảng 3h20 sáng. Lee cho biết Jeong bị trầm cảm vì thiếu việc làm và vì tù túng bởi người quản lý.
Jeong đã viết trên blog cá nhân khoảng 5 giờ sáng hôm trước khi chết, biểu hiện một trạng thái tinh thần phức tạp. “Tôi bối rối quá. Tôi có cảm giác mình sắp chết. Tôi giận dữ vô nguyên cớ và tôi phát điên mất... tôi như đang đánh mất bản thân và nhân dạng thượng đế đã đến bên tôi... Tôi sắp sụp đổ và Người thầm lặng nâng tôi lên”. Jeong từng nhận giải Diễn viên xuất sắc của MBC (2002), (2003) và giải Ngôi sao triển vọng của SBS (2004).
Ngược dòng...
Có lẽ nhỏ nhất trong những ngôi sao chết trẻ là Heather O’Rourke. Cô bé qua đời lúc chỉ mới 12 tuổi (1988) vì rối ruột. Heather được đạo diễn Steven Spielberg phát hiện trước đó 8 năm khi ông ăn trưa ở MGM studio với mẹ và chị cô bé, Spielberg lúc đó đang chuẩn bị cho phim E.T và tìm diễn viên cho phim Poltergeist. Khi đến gần cô bé, ông đã nhận được một câu nói thẳng thừng: “Mẹ cháu bảo cháu không được nói chuyện với người lạ!”. Phim Poltergeist được phát hành vào tháng sáu năm 1982 và câu thoại của Heather “They’re he -eere!” (Họ ở đây!) bước vào văn hoá pop của Mỹ. Sự thành công trong Poltergeist ngay lập tức đưa cô bé vào hệ thống phim truyền hình, bằng phim Happy Days. Vinh quang dành cho Heather chỉ vỏn vẹn 6 năm.
Theo dòng thời gian, người đầu tiên trong danh sách sẽ là nam diễn viên Italy Rudoph Valentino, người được mệnh danh là "Người tình hoàn hảo”, từ giã các mỹ nhân bậc nhất của màn bạc vì chứng nhiễm trùng máu lúc 31 tuổi (năm 1926). Người chết trẻ đáng tiếc nhất gần đây là nữ ca sĩ Lisa Left eye Lopes của nhóm TLC vì tai nạn xe hơi cũng ở tuổi 31 (2002).
Nhiều người khi nhắc đến nam diễn viên James Dean vẫn tấm tức tiếc cho một tài năng bạc phận ở tuổi 24 vì tai nạn xe hơi, cũng như danh ca Karen Carpenter vì chứng biếng ăn (32 tuổi). Nhưng được tôn sùng nhiều nhất sau khi qua đời có thể kể đến các huyền thoại Jean Harlow (năm 1937), Marilyn Monroe (năm 1962), Jayne Mansfield (1967), cả ca sĩ R &B Aaliyah (2001).
|
Marilyn Monroe là nữ minh tinh được tôn sùng nhiều nhất sau khi qua đời. |
Phổ biến nhiều nhất trong trường hợp này vẫn là tai nạn xe hơi, máy bay, bệnh tật và cả những thế lực đen. Siêu mẫu Krissy Taylor lên cơn đau tim vào lúc đi chơi xa thiếu điều kiện cấp cứu: chết ngay ở tuổi 17. Diễn viên người Ấn Divya Bharati chết ở tuổi 19 vì té lầu. Rebecca Schaeffer 21 tuổi bị bắn chết tại gia. Dominique Dunne, diễn viên 22 tuổi bị bạn trai cũ xiết cổ chết. Diễn viên, người mẫu Jon -Erik Hexum 26 tuổi, lại còn lạ hơn khi qua đời vì chấn thương sọ não do một chiếc vỏ đạn văng trúng thái dương.
Diễn viên Merritt Butrick ghi tên người chết trẻ đầu tiên vì bệnh AIDSS (1989). Khán giả Việt Nam ắt hẳn còn nhớ rõ về cái chết như định mệnh của hai cha con Lý Tiểu Long và Lý Hào. Cha chết lúc 32 tuổi khi đang quay phim The Crow vì súng giả, đạn thật. Và cũng có nhiều trường hợp cũng giống như cái chết của họ Lý, hay Marilyn Monroe chẳng tìm ra được nguyên nhân, hay thủ phạm, để lịch sử mãi buông xuống một tấm màn bí mật.
Câu lạc bộ 27
Có một nhóm nhóm gồm các nhạc sĩ rock và blues, những người nhanh chóng thành công và đều qua đời ở độ tuổi 27. Những cái chết đều dính dáng đến dùng thuốc kích thích quá liều hay vì hệ quả của ma tuý. Có thể kể là Brian Jones (nhóm Rolling Stones) vì ma tuý và chết đuối trong hồ bơi vào năm 1969; Jimi Hendrix chết năm 1970 vì uống thuốc ngủ quá liều; Janis Joplin cũng mất năm này vì sốc thuốc, Jim Morrison (nhóm The Door) năm 1971 vì bệnh tim, Kurt Cobain (nhóm Nirvana) tự tử, Robert Johnson (1938) bị đầu độc. Cả 6 ngôi sao nhạc rock này đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp và trở thành huyền thoại trong lòng người hâm mộ. Robert Johnson được xem là người sáng lập ra câu lạc bộ này.
Trong các “thành viên” của câu lạc bộ 27 cũng có một số lớn các nhạc sĩ ít nổi tiếng hơn. Nhưng cũng ở tuổi 27 và đa phần đều chết vì dùng thuốc quá nhiều: Peter Ham (nhóm Badfinger), Hemut Kollen (Triumvirat), Sean McCabe (Ink & Dagger), Bryan Ottoson (American Head Charge), Kristen Pfaff (Hole), Gary Thain (Uriah Heep)... và danh sách còn khá dài. Chỉ một số ít qua đời vì bệnh đường ruột và tai nạn máy bay hay xe hơi. Cá biệt có Mia Zapata (Gits) bị giết chết.
Câu lạc bộ 27 sau này còn mở rộng hơn cho người không là nhạc sĩ. Dân đua xe thể thức, hoạ sĩ, diễn viên, nhà thơ, thậm chí có cả Andrew Cunanan, kẻ giết nhà thiết kế Gianni Versace và Andrés Escobar cầu thủ phá lưới nhà trong một World Cup thuở nào. Đặc biệt có một phụ nữ Việt Nam có tên là Thùy Trang cũng nằm trong câu lạc bộ này. Học kungfu từ tuổi lên 9, năm 1993, Trang xuất hiện trong phim truyền hình nhiều tập Mighty Morphin Power Rangers, và sau đó là The Crow: City of Angels, Spy Hard, và phim tài liệu The Encyclopaedia of Martial Arts. Cô gái mất năm 2001 vì tai nạn xe hơi. Đi cùng là người mẫu diễn viên Angela Rockwood Nguyen, người mà Trang sẽ là dâu phụ cho đám cưới sắp tới. Angela đã không chết dù không cài dây an toàn nhưng bị liệt suốt đời.
Vì sao họ lìa đời?
Đó là chuyện về nữ diễn viên Lee Eun – Joo. Lee được chú ý từ khi làm người mẫu cho đồng phục nữ sinh vào giữa những năm 180 và sau đó là loạt quảng cáo truyền hình. Phim đầu tay là Rainbow Trout (1998) thành công ngay lập tức, Lee nhanh chóng nổi tiếng nhất xứ Hàn với các phim ăn khách như Virgin Strripped Bare by Her Bachelors; Oh! Soo Jung, Lover’s Concerto và Taegukgi: The Brotherhood of War. Cô cũng tham gia vào các phim tình cảm như Firebird, The Scarlet Letter.
Trong phim này cô đóng nhiều cảnh khoả thân và đây cũng là vai cuối cùng của cô. Đêm 22/2/2005, chỉ vài ngày sau khi cô tốt nghiệp trường đại học Dankook, Lee đột nhiên tự sát tại nhà riêng ở Bundang, Seongnam. Cô gái chỉ mới 24 tuổi. Cô đã rạch cổ tay và treo cổ. Vụ tự tử này đã được “trút” cho những cơn trầm cảm nặng và bệnh thần kinh, có lẽ xuất phát từ phía gia đình. Ngay sau cái chết của Lee, gia đình cô cho là cô bị mất ngủ sau những cảnh khoả thân cô đóng trong The Scarlet Letter. Tuy nhiên, trước đó trong Virgin Stripped Bare by Her Bachelors, Lee cũng đã thực hiện những pha tương tự. Như vậy động cơ của việc tự tử là ở đâu?
Ngoài những cái chết vì tai nạn hay bệnh tật không thể tránh khỏi thì có rất nhiều cái chết do lạm dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá và ma tuý để trốn tránh cuộc đời thực. Các ngôi sao trước sức ép của công nghệ giải trí đang tự tàn phá bản thân nhanh chóng và danh sách những người như họ tiếp tục dài ra hơn, nhanh hơn và tạo ra nhiều luyến tiếc hơn. Họ đã loé sáng, đã mang đến niềm vui, ước mơ và cả niềm tin nữa về những lối đi trong cuộc sống, ngổn ngang chọn lựa cho người xem và rồi họ đột ngột đi xa, lụi tàn nhanh chóng như những ngôi sao băng.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)