365 Days

Hai diễn viên chính của phim '365 Days'. Ảnh: Netflix
Bộ phim Ba Lan trở thành hiện tượng Netflix khi ra mắt năm 2020 vừa tung phần hai, nhận về nhiều phản hồi tiêu cực của khán giả. Phim ngập tràn cảnh nóng với mối tình độc hại được phủ lên lớp vỏ lãng mạn của hai nhân vật chính. Cô gái người Ba Lan Laura (Anna-Maria Sieklucka) khi sang Italy du lịch đã lọt mắt xanh của tên trùm mafia Don Massimo (Michele Morrone). Don Massimo bị ám ảnh bởi Laura và bắt cóc cô nàng. Anh cho cô 365 ngày tự nguyện yêu anh và nếu điều đó không xảy ra, anh sẽ giải thoát cô. Thật bất ngờ sau thời gian bị bắt cóc, Laura yêu Don Massimo.
Dù cố tình tô vẽ lên một câu chuyện tình yêu lãng mạn với một "soái ca bá đạo" giàu có, 365 Days vẫn vấp phải những chỉ trích nặng nề về nội dung. Phim bị nhận xét là có xu hướng tôn vinh tội phạm, các băng đảng xã hội đen, bình thường hóa hành vi phạm tội. Hành động của Don Massimo rõ ràng là bắt cóc và việc Laura cần làm là báo cảnh sát chứ không phải kết hôn với một tên tội phạm. Chưa kể trong thời gian giam giữ Laura, Don Massimo còn có các hành vi cưỡng hiếp và bạo lực tình dục với nữ chính.
Fifty Shades of Grey

'50 sắc thái' từng gây nhiều tranh cãi vì các cảnh bạo dâm. Ảnh: Universal
Bộ phim này cũng từng trở thành hiện tượng của màn ảnh khi ra mắt năm 2015. Phim do Sam Taylor-Johnson đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của E. L. James, kể về mối quan hệ giữa một doanh nhân tỷ phú giàu có và một cô sinh viên trẻ. Bộ phim có sự góp mặt của Dakota Johnson trong vai Anastasia Steele, một sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng đang bắt đầu mối quan hệ không bình thường với tỷ phú trẻ Christian Grey (Jamie Dornan).
Rõ ràng, Fifty Shades of Grey đã lãng mạn hóa việc bị bạo hành trong tình yêu và tình dục. Christian là một kẻ thao túng và một người đàn ông ích kỷ, cố gắng hết sức để kiểm soát cuộc sống của người mình yêu. Thay vì đến với nhau bởi tình yêu, Christian Grey dùng tiền mua chuộc Anastasia Steele bằng một bản hợp đồng. Hành vi này được khán giả nhận xét chẳng khác gì một phi vụ đổi tình lấy tiền, đáng bị lên án nhiều hơn ngưỡng mộ.
Với một kịch bản thiếu chiều sâu, Fifty Shades of Grey cũng nhận về nhiều nhận xét tiêu cực, bất chấp sự thành công về doanh thu phòng vé.
Passengers

Chris Pratt (trái) và Jennifer Lawrence trong phim 'Passengers'. Ảnh: Sony
Passengers là phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng của Mỹ với sự tham gia của Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen,Laurence Fishburne và Andy García. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về những hành khách trên một con tàu vũ trụ đang trên đường đến hành tinh mới đã thức tỉnh sớm hơn dự định 90 năm từ giấc ngủ đông. Họ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn khi con tàu vũ trụ gặp phải nhiều lỗi hệ thống nghiêm trọng.
Dù đặt bối cảnh phim trong một câu chuyện viễn tưởng không gian, Passengers lại là câu chuyện về tình yêu giữa Jim Preston (Chris Pratt) và Aurora Lane (Jennifer Lawrence). Tình cảm giữa hai người được nảy sinh khi đơn độc giữa vũ trụ bao la, trong một hành trình vô tận chưa biết khi nào mới chạm đến điểm kết thúc.
Tuy nhiên, những khán giả thuộc trường phái lý trí lại cho rằng Aurora Lane bị rơi vào tình huống này là do sự ích kỷ và bồng bột của Jim Preston. Đáng lẽ cô vẫn ngủ đông và sống một cuộc sống mới ở một hành tinh mới nhưng Aurora Lane bị ép buộc phải thức dậy sớm hơn lịch trình chỉ vì nam chính.
Bộ phim đã lãng mạn hóa mối tình giữa hai người, để Aurora Lane yêu Jim Preston và chấp nhận chết cùng anh. Tuy nhiên, tình cảm này được nhận định là mối quan hệ độc hại khi Aurora Lane bị Jim Preston cưỡng chế phải tỉnh dậy và hủy hoại cuộc đời cô.
Forrest Gump

'Forrest Gump' được xếp vào hàng phim kinh điển.
Forrest Gump được chuyển thể từ một tác phẩm văn học cùng tên của Winston Groom, kể về cuộc đời nhân vật Forrest Gump cùng những cột mốc lịch sử quan trọng của nước Mỹ. Sau khi ra mắt năm 1994, Forrest Gump tạo ra nhiều kỷ lục. Ngoài mức doanh thu 677 triệu USD, phim còn thâu tóm rất nhiều giải thưởng, trong đó phải kể đến 4 giải Oscar cho "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc"... Đây là lần thứ hai liên tiếp nam diễn viên Tom Hanks đoạt giải Oscar.
Dù được đánh giá là bộ phim điện ảnh kinh điển của Mỹ, Forrest Gump vẫn có những lời chê, đặc biệt là cách xây dựng nhân vật nữ chính Jenny. Trong cả bộ phim, Jenny được xây dựng như tình yêu đích thực duy nhất của nhân vật chính nhưng mối quan hệ này hoàn toàn không bình đẳng. Từ đầu tới cuối, tình cảm của Forrest Gump dành cho Jenny là tình yêu đơn phương đến mức ám ảnh.
Jenny còn bị ghét vì cách cô nàng đối xử với Forrest Gump. Cô luôn trốn tránh tình cảm của Forrest nhưng sau đó lại quay về tìm anh khi anh trở nên giàu có và thành công.
The Great Gatsby

Carey Mulligan (trái) và Leonardo DiCaprio trong phim 'The Great Gatsby'.
The Great Gatsby với sự tham gia của Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, và Elizabeth Debicki cũng là bộ phim yêu thích của nhiều người. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn F. Scott Fitzgerald, kể về cuộc đời của triệu phú Jay Gatsby thông qua lời kể của Nick Carraway, hàng xóm của Gatsby trong cuốn tự truyện Roaring Twenties.
Tình yêu giữa nhân vật chính Jay Gatsby và cô nàng Daisy được xây dựng như hình tượng Romeo và Juliette khi họ bị chia rẽ bởi tiền tài, địa vị. Sau này, Jay làm mọi thứ để đưa Daisy trở lại bên mình, kể cả phạm tội và giàu lên nhanh chóng nhờ vào những đồng tiền bất chính.
Daisy và Jay Gatsby qua lại với nhau khi Daisy đã kết hôn và cô thao túng cả chồng lẫn người tình. Phim có thể xây dựng tình yêu của họ lãng mạn và mãnh liệt nhưng mối quan hệ tình cảm này chắc chắn khó có thể coi là lành mạnh.
Thảo Nguyên