![]() |
Chủ nhân của trái tim hoa hồng này xúc động không đi nổi và phải nhờ bạn trai dìu đi. Ảnh: Lê Hiếu. |
Màn tỏ tình mới nhất diễn ra sáng 21/12 nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới trẻ. 2h sáng, Lê Văn Long, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội, đã ra chợ mua hoa và cặm cụi xếp thành hình trái tim giữa bãi sông Hồng. Tác phẩm của cậu gồm một trái tim nhỏ đặt trong trái tim lớn có rải cánh hoa hồng.
Chính giữa là chữ cái đầu tên của hai người cùng biểu tượng tình yêu. Suốt 6 tiếng chuẩn bị, Long hồi hộp đợi người yêu học cùng lớp tới. Cô gái tên Hiền xúc động không bước nổi và phải nhờ bạn trai dìu vào giữa trái tim. Những bức ảnh về màn thể hiện tình cảm của đôi sinh viên người Thanh Hóa này nhanh chóng lan truyền trên mạng. Một số cô nàng xuýt xoa và thầm ước được như Hiền. Không ít người chỉ trích hành động lãng phí của Long và cho rằng cậu "không biết thương bố mẹ".
Cũng chọn bãi giữa sông Hồng làm "sân khấu", Hà Bắc, chàng sinh viên năm ba ĐH Thành Đô (Hà Nội), tỉ mỉ ngồi viết chữ và kết hoa từ 12h trưa đến chiều ngày 24/12/2009. Tác phẩm của Bắc khiến giao thông trên cầu Long Biên tắc nghẽn do người đi đường dừng lại để xem. Dưới dòng chữ "Với thế giới em chỉ là một ai đó, nhưng với anh em là cả thế giới" viết trên cát là câu tiếng Nga kết bằng hoa hồng mang nghĩa: "Anh yêu em".
Cậu bạn đi cùng Bắc cho hay, bạn gái của chàng trai này đang du học ở Nga và trở về nước dịp Giáng sinh. Muốn dành cho người yêu sự bất ngờ, Bắc đã cất công làm dòng chữ trên.
![]() |
1.000 ngọn nến thay cho hoa hồng. Ảnh: VnExpress. |
Không đi theo khuôn mẫu hoa hồng, Minh Hoàng (ĐH Công đoàn) tặng bạn gái 1.000 ngọn nến xếp theo hình cánh sao, ở giữa là trái tim nến và tên hai người. "Một nửa" của Hoàng tên Ly học cùng lớp bất ngờ và hạnh phúc trước hành động lãng mạn của bạn trai.
Chàng trai chia sẻ, trái tim loạn nhịp khi lần đầu tiên nhìn thấy Ly. Sau năm tháng học chung lớp, Hoàng quyết đình thổ lộ tình yêu với nàng. Màn tỏ tình 30 phút hôm 19/3/2009 diễn ra tại công viên Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội).
Trước đó tháng 12/2008, cư dân mạng từng xôn xao vụ tỏ tình trong sân ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau đó bị bảo vệ lập biên bản vì gây mất trật tự. Nhân vật chính, Ngọc Phú - Thanh Loan cùng nắm tay nhau bước vào trái tim làm từ cánh hoa hồng đặt giữa sân cầu lông. Lặng lẽ chuẩn bị từ trước, đúng 0h, chàng trai gọi điện cho nàng xuống dưới sân. Cởi giày cho Loan và Phú dắt cô đứng vào giữa trái tim hoa.
Cảnh tượng chưa từng có khiến tất cả phòng trong ký túc đổ ra xem, người nọ báo người kia, tiếng gọi nhau í ới trong đêm. Đây được xem là món quà sinh nhật Phú tặng Loan. Mới đầu cậu còn định thắp nến cho lung linh nhưng vì trời mưa phùn nên kế hoạch bị hủy. 30 phút sau khi trao nhau lời yêu, cả hai bị bảo vệ gọi vào lập biên bản. Màn lãng mạn diễn ra trong trường báo nên ngay hôm sau câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhanh chóng trở thành đề tài hot trên các báo mạng.
![]() |
Sau màn lãng mạn, đôi bạn bị bảo vệ ký túc xá lập biên bản. Ảnh: Upa. |
ĐH Bách khoa được xem là trường có nhiều vụ tỏ tình công khai đình đám. Không hổ danh "trai Bách Khoa", tháng 9/2009, một nam sinh đã dũng cảm quỳ gối trước bạn gái học ĐH Lao động Xã hội. Cảnh giống trong phim này không diễn ra ở Hà Nội mà tận... ĐH Sư phạm 2 (Vĩnh Phúc). Cậu bạn ấy còn chuẩn bị cả microphone cài ở cổ để nói cho người yêu và tất cả bên ngoài nghe thấy. Sau nụ hôn vội vàng và ngượng ngịu, cả hai kéo nhau đi trong tiếng vỗ tay của bạn bè.
Mở đầu cho trào lưu thể hiện tình yêu công khai của giới trẻ là vụ tỏ tình hoành tráng của "đấng nam nhi" trường này tháng 9/2006. Hết tiết 5, sinh viên các lớp ùn ùn kéo ra chật kín hành lang, sân trường để chứng kiến "chuyện lạ". Dưới sân, một chàng trai cầm bó hoa đứng cạnh trái tim có dòng chữ bên trong "Tr ơi, mãi mãi yêu Tr" xếp bằng cánh hoa.
Để "chương trình" diễn ra hoàn hảo, "diễn viên" nam còn có hẳn một quân sư lên kịch bản. Chàng trai may mắn sau đó đã dẫn được nàng về dinh ở tầng ba nhà học chính.
![]() |
Chàng trai tỏ tình hụt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: VTC News. |
Không may mắn như các chàng trai trên, Nguyễn Văn Duy, 24 tuổi đành ngậm ngùi đứng chụp ảnh một mình với trái tim hoa hồng tự tay làm vì bạn gái đã vào phòng cách ly chuẩn bị lên máy bay hôm 25/11/2010. 150 bông hồng làm thành hình trái tim của Duy sau đó trở thành "đạo cụ" cho các bạn trẻ chụp hình kỷ niệm.
Tự tin không kém phái mạnh, một nữ sinh ĐH Ngoại thương dùng loa đứng trước cổng trường để gửi lời muốn nói với "người trong mộng". Cô nàng được hẳn một đội bạn hùng hậu cầm bóng bay bên ngoài cổ vũ động viên nhưng vì một lý do nào đó, nhân vật chính đã không xuất hiện.
Bình Minh (tổng hợp)