![]() |
Tiền vệ Stephen. |
Chẳng những thế, Stephen còn gọi điện xin phép HLV Eriksson cho anh tiếp tục vắng mặt đến cuối tuần này, nghĩa là không thể dự trận Man City gặp Aston Villa vào cuối tuần qua. Bởi anh vẫn chưa nguôi ngoai sầu muộn và phải giúp gia đình thu xếp việc tang lễ.
Mãi đến cuối tuần này, Stephen mới thừa nhận đã nói dối, chỉ để tranh thủ ghé thăm cô bạn gái Jessica "đang cô đơn" tại Cork. Trong khi đó, bà ngoại Patricia vẫn sống khỏe.
Khi bị chất vấn, Stephen liền thay đổi nội dung đăng trên báo, rằng người mất chính là bà nội Brenda Kitchener. Lần này, tới phiên bà Brenda Kitchener bị sốc khi đọc trên báo thấy đăng tin mình đã... chết.
Trước sự tra hỏi gắt gao của dư luận, Stephen cuối cùng phải thú nhận: "Tôi đã nói dối. Tôi nhận ra mình phạm sai lầm khủng khiếp khi phao tin các bà của tôi đã chết. Tôi muốn xin lỗi các bà và cả dòng họ".
Tuy nhiên, sự nghiệp của Stephen xem ra đang đi vào ngõ cụt. Sau sự cố trên, HLV Eriksson gọi Stephen là "đồ ngu", đồng thời cho biết đang cân nhắc khả năng loại bỏ tiền vệ này. Trong khi đó, HLV tuyển CH Ireland Steve Staunton giận điên người, bởi vắng trụ cột này thì cơ hội vượt qua vòng bảng của Ireland coi như tắt ngấm.
Tuy nhiên, Stephen cho biết mọi việc đều do cô bạn gái khởi xướng. Trong bản tường trình gửi cho Man City, Stephen cho biết: "Khi vừa đá xong trận ngày thứ bảy, Staunton gọi tôi ra ngoài phòng thay đồ và thông báo việc cô bạn Jessica gọi cho họ báo tin bà của tôi đã mất.
Khi đó, tôi bị sốc vì cứ ngỡ đó là bà ngoại, người đã nuôi tôi nên người từ lúc lên 5. Tôi liền gọi điện cho Jessica và cô ấy cho biết do quá cô đơn nên muốn tôi ghé thăm. Jessica cho rằng người ta sẽ để tôi về nhà nhanh hơn nếu tin rằng bà của tôi vừa mất. Khi kết thúc cuộc gọi, tôi bảo Staunton là bà tôi vừa mất nên tôi muốn về nhà ngay. Staunton chấp thuận và LĐBĐ Ireland đã thuê ngay một máy bay riêng đưa tôi đi".
Những vụ nói dối điển hình Runako Morton Năm 2002, cầu thủ criket này xin rút khỏi đội West Indies ICC Trophy với lý do bà vừa mất. Cuối cùng, người ta phát hiện ra anh chàng này có một người bà đã mất cách đó 16 năm, trong lúc người còn lại vẫn sống. Anton Ferdinand Anton Ferdinand thông báo cho BLĐ West Ham biết anh cần phải đến thăm người bà bị bệnh đang sống tại Isle of Wight. Tuy nhiên, đích đến thực sự của chàng trung vệ trẻ này lại là một cuộc chè chén thâu đêm tại hộp đêm Knock Knock ở Nam Carolina (Mỹ). Garry O’Connor Anh này bỏ lỡ chuyến bay cùng đồng đội ở tuyển Scotland đến Ukraina hồi tháng 10/2006, viện lý do bà xã vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở Mátxcơva (Nga), nơi anh khoác áo Lokomotiv Moscow. Nhưng sau đó, người đại diện của O’Connor cho biết chẳng qua do tiền đạo này đã quá chén trong buổi tiệc mừng trận Scotland thắng Pháp 1-0 tại Hampden. Mohammed Sissoko Năm 2004, có lần Sissoko thông báo cho BLĐ Valencia biết anh cần phải về để khoác áo Mali dự trận giao hữu gặp Kenya. Sau đó, tiền vệ này kể cho HLV của Valencia biết anh đá 48 phút, góp phần giúp Mali thắng 1-0. Rắc rối cho Sissoko là người ta đã phát hiện không hề có trận đấu đó. |
(Theo Thể Thao TP HCM)