19 tuổi, mẹ đã làm mẹ. Cái tuổi còn quá trẻ nên mẹ rất ngờ nghệch, bỡ ngỡ mọi thứ. Ước mơ cuộc đời dở dang khi mẹ quá vội vàng bỏ qua tất cả lời khuyên để đến với bố con. Một tình yêu non trẻ để rồi giờ đây cả bố mẹ nghề nghiệp không có, kinh tế cũng không, mọi thứ phải phụ thuộc. Nghĩ đến đó thôi, mẹ cũng đủ buồn.
Cuộc sống của mẹ rất khó khăn cùng với tình yêu của bố con dành cho mẹ không còn, đã định đường ai lấy đi. Trải qua mấy năm nín nhịn để cho con đầy đủ cả bố mẹ và rồi mẹ lại tha thứ quay về nhưng rồi đâu vẫn vậy. Mẹ buồn lắm nhưng vì các con mẹ sẽ chống chọi vượt qua tất cả để các con hạnh phúc. Có lẽ mẹ sẽ không mang đến cho các con cuộc sống khá giả nhưng mẹ sẽ bù đắp bằng tình yêu thương vô bờ bến.
Từng khoảnh khắc từ lúc 9 tháng 10 ngày mang thai con đến khoảnh khắc đầu đời cho đến nay, mẹ chưa từng quên khoảnh khắc nào, đặc biệt là những nụ cười của con. Nụ cười vô tư hồn nhiên trong sáng của con như những ánh nắng chiếu sáng sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo, như hàng nghìn con dao đâm cứa của mẹ được cảm giác được yêu thương, an ủi, vỗ về phần nào.
Đúng là chỉ có người mẹ mới có thể bất chấp tất cả để đánh đổi hạnh phúc cho con và bà ngoại của con cũng vậy cũng như mẹ nên mẹ càng thấu hiểu hơn hết. Khoảnh khắc lần đầu, mẹ được chạm vào làn da mềm non nớt của con, muốn con được khỏe mạnh, những nụ cười ấm áp, những cái lẫy đầu, cái bò trườn đầu tiên rồi những bước chân chập chững đi lon ton...
Mẹ biết con của mẹ sẽ mạnh mẽ, bảo vệ mẹ những lúc mẹ đuối sức. Mẹ cũng sẽ luôn bên cạnh để dõi theo từng bước đi luôn giúp con đứng dậy mỗi khi vấp ngã... Khoảnh khắc bên con là những điều tuyệt vời vô giá không gì đánh đổi được, mẹ luôn muốn bảo vệ con.
Đây là ảnh ghi lại khoảnh khắc lần con ốm nằm viện triền miên cả mấy tháng, khi con mấy tháng tuổi. Gần bệnh viện có lễ hội ánh sáng đúng dịp giáng sinh 2019 và vì con cũng đỡ ốm gần được xuất viện nên mẹ con mình đã bồng bế nhau trốn viện vài tiếng đi chơi. Mẹ muốn con được cảm nhận không khí ngoài kia thế nào sau bao ngày ở viện mệt mỏi ấy.
Cái tết đầu tiên mẹ con mình được bác và bà ngoại đón xuống đi hội tết, con vui lắm ý. Khoảnh khắc khi con được 1 tuổi, con được 2 bác tổ chức cho sinh nhật nhỏ chỉ có nhà ngoại nhìn con cười tươi rạng rỡ mà mẹ thấy ấm lòng. Mẹ chỉ mong con mãi hạnh phúc và cười tươi bên mẹ con nhé. Một nụ cười bé làm mẹ vui cả ngày...
Hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày thức giấc được nhìn con vui khỏe, tươi cười cả ngày. Cuộc sống hiện tại với mẹ rất cực khổ và khó khăn ngay cả cái thời điểm bầu bí các con đến nay nhưng mẹ đều cố gắng vượt qua hàng ngày. Vì có 2 con luôn bên cạnh mẹ, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho mẹ kỳ diệu và phi thường đến thế. Yêu thương các con nhiều nhiều.
Nguyễn Thi Thu Hằng
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |