Sáng 17/12, VnExpress Marathon Hải Phòng khởi tranh với 11.000 VĐV nhiều lứa tuổi. Cuộc đua bắt đầu với cự ly 42km, lúc 4h, từ trung tâm thành phố, các cự ly còn lại đều xuất phát và về đích ở Đồ Sơn.
Cự ly 5km, xuất phát lúc 6h, đặc biệt thu hút nhiều em nhỏ bởi cung đường vừa sức. Khi trời chưa sáng hẳn, runner nhí đã có mặt, ăn nhẹ, khởi động. Hầu hết các bé được bố mẹ mặc thêm một lớp áo bên trong áo đấu của VnExpress Marathon để giữ ấm vì nhiệt độ chỉ khoảng 12 độ C.
Về đích sau vài chục phút, Tuấn Phong, 11 tuổi, hào hứng khoe huy chương marathon thứ ba trong bộ sưu tập. Cậu bé cũng hoàn thành trọng trách chăm sóc em gái Thu Hà, 8 tuổi, cùng chạy 5km, trong khi mẹ ở cự ly 10km.
Phong cho biết dậy từ 4h sáng và di chuyển cùng gia đình từ trung tâm thành phố Hải Phòng đến Đồ Sơn. Hai anh em được mẹ chuẩn bị đồng hồ định vị tránh lạc và bình nước mini đeo ở tay.
"Cháu không ngại dậy sớm chạy bộ vì đây là một cách để rèn luyện tinh thần và sức khỏe rất hữu ích", Phong nói.
Cũng chạy với em gái là Tuấn Tú, 9 tuổi (Hà Nội). Đến Hải Phòng hôm qua, cậu bé được bố mẹ đưa đi tham quan nhiều nơi và thưởng thức ẩm thực địa phương trước giải marathon đầu tiên trong đời.
"Con không mệt mà rất thích khi được chạy sát bờ biển, ngắm sóng đánh cao lên mặt đường", Tú nói.
Bố cậu bé cho biết từng tham dự nhiều giải VnExpress Marathon ở cự ly 42km và muốn truyền cho cho con niềm đam mê chạy bộ. Anh nhận xét cung đường 5km từ Khu Du lịch Đồi Rồng vòng ra ven biển Đồ Sơn vừa đủ, rất đẹp, bằng phẳng, phù hợp cho trẻ em thử sức.
Nhiều runner nhí vì thế chạy phăng phăng từ đầu tới cuối cuộc đua, thậm chí vượt lên và về đích trước bố mẹ. Như anh em Anh Khang, 10 tuổi và Quỳnh Anh, 6 tuổi, hoàn thành cuộc đua sau chưa đầy 50 phút, nhanh hơn mẹ 15 phút. Hai bé từ nội thành ra Đồ Sơn lúc 4h30 sáng, lúc vẫn còn ngái ngủ. Được mẹ dặn dò về cung đường, cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp, các bé tự tin chạy cùng nhau, bỏ xa mẹ.
"Lần đầu tham gia giải nhưng tôi rất ngạc nhiên về tinh thần và khả năng của các con", mẹ Khang chia sẻ.
Bỏ Bib 21km để kèm cặp hai con gái song sinh, nhưng anh Quang Anh, 35 tuổi, cũng không bắt kịp con. Bé Kim Chi, 10 tuổi, một mình vượt trước bố và em gái, cán đích sau 40 phút.
Cô bé cho biết rất thích chạy bộ và từng tham gia một số giải chạy trẻ em ở Hải Phòng. Trước cuộc đua lần này, bé được bố hướng dẫn khởi động tránh chấn thương, tập chạy quanh nhà.
"5km vừa sức của con, nhiều người cùng chạy và các cô chú hỗ trợ dọc đường nên con không sợ", Chi nói.
Lần đầu VnExpress Marathon đến Hải Phòng, anh Quang Anh bày tỏ hài lòng với công tác tổ chức, phân luồng giao thông, các tiện ích cho runner được bố trí khá dày dọc đường. Anh dự định sẽ cho hai con gái tham gia những giải tiếp theo, nâng hạng lên 10km.
Chị em Quế Anh, 14 tuổi và Quỳnh Chi, 10 tuổi, đến từ Hải Phòng, cũng cho hay lần sau sẽ đăng ký cự ly dài hơn để được chạy nhiều hơn. Lần đầu thử sức ở 5km, hai cô bé gặp chút vấn đề ở cổ họng do trời lạnh, nhưng hoàn thành tốt cuộc chạy với sub1.
"Động lực của cháu là sưu tập được nhiều huy chương VnExpress Marathon giống bố", Chi nói.
Thành phố Hải Phòng là điểm đến thứ 7 của VnExpress Marathon và là giải đấu cuối cùng trong năm 2023. Giải khép lại sau 6 tiếng 30 phút sau khi đưa các runner trải nghiệm những con đường đẹp tại trung tâm thành phố và quận Đồ Sơn giữa tiết trời mùa đông. Về đích, runner nhận huy chương, được thư giãn, ngâm chân và nạp năng lượng tại khu vực retreat.
Theo kết quả tạm tính đến 10h ngày 17/12, giải có 82 người đạt thành tích sub3 (chạy full marathon dưới 3 giờ), và 378 người đạt thành tích sub3:30, nhiều nhất trong các giải chạy marathon tại Việt Nam.
Anh Ngọc