Bộ tranh mang tên "Những điều ngớ ngẩn hạnh phúc" do bạn trẻ Nguyễn Tố Uyên (Facebook: Wazza Pink), sinh năm 1994, sinh viên ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội sáng tác đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng. Với những nét vẽ giản dị, minh họa hài hước sinh động, bộ tranh đã đưa người xem trở về những năm tháng tuổi thơ gắn liền với chiếc bàn chằng chịt vạch kẻ, với những bức thư giấu trong ngăn bàn, với lời mẹ mắng khi so sánh với "con nhà người ta".
Mời các bạn thưởng thức bộ tranh "Những điều ngớ ngẩn hạnh phúc" của Wazza Pink:
Trò kẻ vạch chia bàn thời còn đi học.
Những cảm xúc đầu tiên trong sáng của tuổi học trò.
Gói gia vị mì tôm - vật mà ai sở hữu cũng cảm thấy mình là người "quyền lực".
Gán ghép với các bạn khác trong lớp.
Vở đa-zi-năng ghi được tất cả các môn học.
Cho chuồn chuồn cắn rốn để tập bơi