Trung Quốc:
Một cặp vợ chồng sau 13 năm nuôi đứa con gái mới biết con mình là... trai. Nguyên do thật tình cờ: cha mẹ đứa bé để ý thấy phần hạ bộ của con gái họ thường “có phản ứng” mỗi khi đứa bé thấy phụ nữ mặc áo tắm. Họ đưa con tới bác sĩ và được giải đáp: ông bà có con trai. Hóa ra đứa bé bị một bệnh lạ che mất “của quý”. Cuộc phẫu thuật dài ba tiếng đã trả về cho đứa trẻ giới tính đích thật của nó!
Moldavia:
Nổi giận vì trọng tài xử phạt đền đội bóng của mình, chủ tịch CLB Roso, Mikhail Makayev, leo lên chiếc xe jeep phóng ra sân bóng rượt đuổi trọng tài. Trọng tài may mắn thoát khỏi sân trong khi chiếc jeep đâm vào khán đài. Kết quả: Makayev phải ra tòa vì tội côn đồ, còn đội bóng của ông lãnh cú thua nhớ đời: 3-0.
Ấn Độ:
Một đại tá quân đội tên H. S. Kohli đã bị sa thải do ngụy tạo thành tích chiến trường để nhận huy chương anh dũng. Viên chỉ huy trung đoàn pháo binh đồn trú tại đông bắc Ấn này đã cho chụp ảnh các tử thi đẫm máu “bị giết chết trong cuộc nổi loạn”. Nhưng ủy ban khen thưởng nghi ngờ và kết quả điều tra cho thấy viên đại tá đã cùng một thiếu tá dựng hiện trường, thuê hai nông dân địa phương “nằm chết” rồi đổ... xốt cà lên người họ.

Cầu Ampera.
Italy
Ba giờ liền, các nhân viên đường sắt Italy đã phải đuổi theo một chiếc đầu máy chạy trên đường ray mà không có người lái tàu. Lý do: sau khi khởi động đầu máy, ông lái tàu thò đầu ra xem xét đường ray thì bị... té khỏi toa tàu, và đầu máy vẫn tiếp tục lao về phía trước với vận tốc gần 100 km/h. Người ta phải thực hiện chế độ khẩn cấp và chỉ “bắt” được chiếc đầu máy khi hướng nó chạy vào một đường ray dẫn lên núi ở Rutino, khiến nó phải giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
Anh:
Theo Tuổi Trẻ, một nhóm thực khách khá giả của nhà hàng Zafferano (London) quyết định chơi sang khi muốn thử loại nấm truffle đắt tiền nhất thế giới. Họ phải trả 53.000 USD cho cây nấm nặng chỉ 850g. Cây nấm được trưng bày trong tủ kính. Sau đó đầu bếp cất nó trong tủ lạnh, khóa cẩn thận và không quên mang chìa khóa theo người. Khổ nỗi ông ta đi vắng đến bốn ngày, khi quay về mở tủ thì cây nấm đã bị thối rữa!
Israel:
Chính quyền Israel đã tịch thu hơn 8.000 lon đồ hộp thức ăn cho chó do Bulgaria sản xuất sau khi phát hiện chiếc nhãn “Gà cho chó của bạn” bị dán chồng lên thành “Patê gan gia cầm”. Người tiêu dùng Israel đã được cứu nhờ một chiến dịch khẩn cấp của cảnh sát địa phương.
Romania:
Một tòa án xử cư dân nước này là Attila Varga phải dọn nhà đi chỗ khác vì chó của ông ta không cho hàng xóm sống yên. Con chó ngáy to tới nỗi tường nhà hàng xóm rung chuyển và phát tín hiệu báo động. Các láng giềng hài lòng với bản án, nhưng Varga thì giận dữ: “Tôi ngủ chung giường với nó hằng đêm mà có hề hấn gì đâu? Thậm chí tôi còn quen với tiếng ngáy của nó”.
Indonesia:
Cầu Ampera, một công trình kiến trúc nổi tiếng ở Palembang (bang Sumatra), có nguy cơ bị sập. Lý do: cư dân địa phương quen “trút bầu tâm sự” vào một trụ cầu khiến nó bị ăn mòn. Chính quyền nay chỉ còn biết lên tiếng cảnh báo!