Đàn ông không thích lãng mạn
Nói chung họ không được "trời phú" cho đầu óc lãng mạn như phụ nữ. Nếu bạn cứ muốn chàng ôm đàn đứng giữa trời mưa hát ở cổng nhà bạn, hay bất ngờ xuất hiện trong một đêm trăng với những đóa hồng còn ngậm sương, hoặc đặt bạn vào giữa rừng hoa ngát hương khi bạn còn đang say giấc... như trong phim thì sẽ thất vọng đấy.
Đàn ông cũng thích hưởng thụ những giấc mơ dịu ngọt nhưng họ lại không có khả năng "xây dựng" những giấc mơ ấy...
Đàn ông không thích nói "Anh yêu em"
Đúng như thế, trừ một lần duy nhất họ cần phải nói câu ấy khi tỏ tình. Đàn ông ngại nói ba từ ấy, phần vì họ sinh ra vốn đã thực tế, họ luôn nghĩ phụ nữ hiểu được tình yêu của họ qua những hành động. Hơn nữa họ sợ bị thất bại nếu nói ra câu ấy mà nàng thì tỉnh bơ, hoặc không hề xúc động.
Đàn ông không thích thu xếp giường chiếu
Thực ra là họ lười làm cái việc "cỏn con" ấy lắm. Nếu bị vợ nhắc thì họ miễn cưỡng phải làm thôi; chứ nếu bạn không nhắc, không ra tay làm việc ấy thì với họ càng "tiện" tối chui vào, sáng chui ra... Chẳng còn cách nào khác là bạn cứ chủ động thu xếp giường chiếu vì đàn ông không để tâm tới việc ấy đâu...
Đàn ông không thích đi mua quà tặng vợ
Nếu bắt buộc thì họ cũng phải đi thôi nhưng không hề hào hứng với việc đó. Lý do là không hiểu tại sao từ lúc trở thành vợ anh ấy bạn bỗng dưng khó tính, thứ gì anh ấy mua cũng khó vừa lòng bạn... Mà đàn ông thì không bao giờ dành thời gian để nát óc nghĩ đến món quà tặng vợ. Họ cho việc đó là vô bổ.
Đàn ông không thích đưa vợ đi du lịch
Theo PNVN, thường là đàn ông thích đi picnic với bạn bè hơn với vợ. Họ cho rằng đi chơi với vợ không hề thoải mái khi cứ "sà sã" bên tai, nào "Anh đã đi giầy "bata" chưa?", "Anh mặc phong phanh thế kia là cảm đấy?", "Anh bơi vào đi chỗ kia sâu lắm" rồi "Anh ăn uống những thứ linh tinh ấy làm gì kia chưa?"... Thế thì còn gì là tự do vui chơi, giải trí nữa...?
Đàn ông không thích tắm giặt suốt ngày
Tại sao cuộc sống cứ phải gò mình vào chuyện tắm giặt kia chứ? Đàn ông không thích ngày ngày cứ phải chăm chăm vào việc ấy như phụ nữ. Họ có thể leo lên giường ngủ ngày mà không cần rửa chân tay thay đồ lót. Với họ việc ấy không hề quan trọng chút nào cho đến khi cô vợ hét lên "Anh đã rửa chân chưa hả?".
Đàn ông không thể ngăn nắp
Họ có thể cáu giận khi phải lục tung cả tủ, bới tung cả nhà lên để tìm thứ họ cần, nhưng lần sau nếu phải cất thứ đồ gì đó họ sẵn sàng giúi chúng vào bất cứ chỗ nào...
Có thể bạn bực bội lắm khi sống với người đàn ông như thế. Nhưng chẳng còn cách nào hơn là bạn hãy vui vẻ làm những việc ấy thay họ... Vì họ là đàn ông và vì thế bạn mới là phụ nữ...