Nếu trước kia, cụm từ "ra riêng" luôn gắn chặt với ý nghĩa "lấy chồng và xây dựng tổ ấm" thì giờ đây, nó đơn giản là... sống một mình, theo đúng cách mình muốn. Tất nhiên, kèm theo một điều kiện không thể thiếu: bạn phải có nhà để ở riêng, hoặc chí ít, bạn cũng phải có đủ tiền để duy trì điều kiện sống khá đặc biệt này.
Căn hộ gần 80 m2 tọa lạc trên tầng sáu một chung cư cao cấp, với bài trí đẹp mắt, đặc biệt chỉ riêng mình cô ở. Từ đó, cái nhìn về Vân, người từng du học nước ngoài, hiện là nhân viên quản trị sự kiện của một công ty quảng cáo, hoàn toàn thay đổi.
Đồng nghiệp phỏng đoán cô có bố mẹ giàu chu cấp, hoặc cô gái trẻ xinh đẹp được một đại gia giấu mặt bảo bọc. Trước mọi đồn đại, Vân chỉ cười. Sự thật chỉ mình cô biết: để được sống ở căn hộ trong mơ, cô phải trả tiền. Chi phí thuê nhà ngốn hơn nửa khoản lương 12 triệu đồng mà cô lĩnh hằng tháng.
Không thuộc trường hợp học và làm việc xa gia đình phải thuê nhà trọ, nhiều cô gái đang lưu tâm đến việc sống riêng. Thanh Vân không phải là hiện tượng lạ khi xu thế tách gia đình đã manh nha xuất hiện trong cộng đồng bạn gái trẻ.
Sau ba năm làm việc mẫn cán ở một tòa soạn có tiếng, Ngọc vươn lên vị trí biên tập với mức lương 500 USD. Cách đây một tháng, cô đề đạt với sếp là có thể nhận làm thêm giờ buổi tối cho một ấn phẩm sắp trình làng. Sống cùng bố mẹ, nhà xa nên Ngọc khá vất vả trong vấn đề đi lại và thời gian làm việc. Nhiều khi sếp cần thay đổi trang mục gấp cho số báo mới, cô hết sức lấn cấn vì không thể về muộn.
Quyết định thuê căn hộ hai phòng trong một chung cư cũ ngay trung tâm thành phố, Ngọc cho biết hiện cô chủ động hơn nhiều về thời gian, có thể ở lại tòa soạn làm việc đến khuya mà không sợ đường sá nguy hiểm hoặc về nhà muộn bị gia đình phiền trách.
Hai triệu đồng tiền thuê nhà không là vấn đề đắn đo với Ngọc khi cô được sếp hứa tăng lương trong thời gian tới. Toàn tâm toàn ý cho công việc, nhưng giờ đây cô bắt đầu thấm mệt khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của gia đình. Ngọc cho biết: "Hồi đầu dọn ra ở riêng, chỉ nghĩ đến lợi ích công việc. Nay mới biết giá trị của bữa cơm ngon mẹ nấu và hơi ấm tình cảm người nhà. Chỗ trọ chỉ là nơi cất đồ đạc và về ngủ thôi. Ăn cơm tại tòa soạn, quần áo gửi giặt ở tiệm. Tôi thấy mình gần giống robot...".
Nhưng khi được hỏi có định "trở về mái nhà xưa" không, Ngọc lại lắc đầu: "Ở riêng khiến tôi bỏ thói dựa dẫm vào người khác. Tôi chủ động hoàn toàn cuộc sống của mình. Các trải nghiệm mà cuộc sống độc lập mang lại rất đáng để đánh đổi những thói quen yên ổn khi sống với gia đình".
Khác với Ngọc ra riêng vì áp lực công việc, Thanh Vân khó hòa nhập với đời sống gia đình sau 5 năm du học ở Australia. Thói quen thích được yên tĩnh học tập và không va chạm, được làm chủ một không gian riêng biệt, dù nhỏ, đã thấm vào cô từ thời sinh viên. Đi làm, có thu nhập khá cao, những nhu cầu mới trong cuộc sống khiến cô khó chấp nhận những ràng buộc khi sống trong ngôi nhà của bố mẹ.
Vân bộc bạch, cuối tuần thường tới vũ trường nhảy nhót đôi chút, lúc đi dạo phố thích ăn mặc mát mẻ, hoặc khi bị stress hay mở nhạc thật to... Các thói quen này đều bị ba mẹ "vịn" lại nhắc nhở. Rồi cô nhún vai: "Tách khỏi gia đình là để sống theo đúng ý mình. Tại sao lại tiết kiệm? Mặt khác, sống trong không gian đẹp và hiện đại, tôi có cảm hứng làm việc tốt hơn".
Hoàn toàn hài lòng với mô hình cuộc sống của một phụ nữ trẻ độc lập, Thanh Vân cho biết cô sẽ cố gắng làm việc để có thể sở hữu một căn hộ cho riêng mình, không còn phải trả tiền thuê hằng tháng.
(Theo Thanh Niên)