Dựng chiếc xe ngoài sân với bộ mặt hớn hở, vợ chồng cô em gái ùa vào nhà như một cơn gió: "Xem đi này, hết ý nhé!". Cô chìa tập ảnh cưới cho xem. Cũng khoác tay đủ mọi tư thế, cũng "trốn tìm" quanh gốc dừa, rồi cô dâu ngả mình vào ngực chồng mơ màng trên thảm cỏ in bóng xuống mặt hồ có đàn thiên nga đang rỉa cánh. Nhìn tập ảnh, khá bắt mắt nhưng không hiểu sao, bàn tay cứ lật từng trang thoăn thoắt và xem xong chẳng đọng lại gì.
Dọc những con phố Nguyễn Trãi, Thái Hà, Chùa Bộc, Trung Tự, Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Hàng Bông đến những con phố bàn cờ quanh Hồ Hoàn Kiếm, không nơi nào không có các cửa hàng ảnh viện, áo cưới và trang điểm cô dâu.
Với chiêu trưng biển đề tên các chuyên gia tu nghiệp từ Âu đến Á, các thiết bị hiện đại, rồi những bộ váy hoàn toàn của châu Âu công việc làm ăn của những cửa hàng thật đông vui nhộn nhịp. Khách hàng của họ là những cô dâu chú rể đủ mọi loại: giàu nghèo, lao động chân tay đến trí óc, cư dân nội thành đến ngoại thành và thậm chí từ tỉnh lân cận...
Tìm đến một ảnh viện đầu phố Tôn Đức Thắng, mới hay cái công việc "ảnh viện" cực nhọc nhưng bộn tiền. Khi có một cô dâu bước vào, lập tức 3 "công nhân" vây quanh: người thì kẻ môi mắt (công việc người ta vẫn gọi là make-up), người cuốn những búi tóc lên thật cao có cài thêm mấy chiếc lá hoặc đính cả nắm cườm cho nhiều lóng lánh. Người còn lại bận rộn váy xống cho khách.
Tất cả vần cho cô dâu đến mệt lử cả người. Tiếp theo là màn "diễn" trên studio và phó nháy bắt đầu "tác nghiệp". Trời lạnh thấu xương, chỉ thương cho cô dâu với tấm váy mỏng tang, phải xoay trở nằm ngồi ngả ngốn cả tiếng đồng hồ.
Nhưng có lẽ độc nhất vô nhị là phần phô bày kỹ xảo của những "con ong thợ" photoshop. Khi những bức ảnh chụp xong và được "bắn" vào máy tính, thông qua vài phần mềm xử lý ảnh hiện đại nhất (có thể mua hàng tạ ở phố Lý Nam Đế với giá 7 nghìn/đĩa) "công nghệ mông má" thực sự bắt đầu.
Cô nào gò má cao, mắt có "xu hướng" hiếng, môi trề hay mũi vừa vẹo vừa tẹt, không vấn đề! Vào tay những "công nhân" của "bệnh viện" ảnh này, lập tức họ không còn là mình nữa. Tất cả đều môi đỏ hình trái tim, mặt trái xoan, mắt thì sắc như dao cau. Sống mũi kéo cao như mũi Âu nhờ những mảng màu sáng tối.
Cũng có khi, khuôn mặt được tẩy trắng bệch, làm mịn, chẳng còn vài ba nốt mụn hay nâu nám tự nhiên của làn da, trông rất "siêu phẳng". Còn tông màu bức ảnh thì tha hồ: có thể một chút u trầm, đen trắng "giả cầy" hay lòe loẹt xanh đỏ, được tuốt. Có hề chi? Người mua hớn hở trả tiền vì mình được hao hao giống vài người mẫu trên bìa lịch chứ mình không giống mình. Còn kẻ bán thì hả hê bội thu vì công việc phát đạt.
Không lòe loẹt "hoành tráng" như thường thấy ở các cửa hàng ảnh cưới kiêm trang điểm cô dâu ở 36 phố phường của Hà Nội nhưng tìm gặp chủ nhân của ảnh viện Pretty ở 53 phố Hàng Gà thật khó. Đơn giản, anh quá bận rộn với khách hàng vì đang là mùa cưới.
Bước chân vào ảnh viện, không khí làm việc ở đây không ồn ào vì chờ đợi như ở các cửa hàng ảnh khác. Tất cả nhẹ nhàng, khiến cô dâu không có cảm giác như chuẩn bị lên sân khấu thời trang. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi lẽ đa số cô dâu trước ngày cưới bao giờ cũng bấn loạn nhiều công việc. Và khi đứng trước ống kính đôi khi không được tự nhiên. Nắm được điều này, anh muốn đem đến cho khách hàng một cảm giác thư thái, tĩnh lặng, để góp phần tạo nên những bức ảnh thật tự nhiên.
Công việc quan trọng đầu tiên là make-up của anh chàng Ngọc Thụy, một thợ trang điểm có hạng tại Hà Nội: "Có hai thứ mà tôi đặc biệt chú ý khi trang điểm cho cô dâu đó là đôi mắt và làn da. Nhưng một nguyên tắc bất di bất dịch là không thể biến cô dâu thành một người khác. Phải làm sao khi trang điểm xong đúng là cô ấy nhưng phải xinh hơn", vừa thoa một chút màu tối lên khuôn mặt một cô dâu có phần đẫy đà, anh vừa nói.
Tiếp theo là đôi bàn tay khéo léo của cô gái chuyên vấn tóc cho cô dâu. "Xu hướng năm nay là để tóc xoăn nhẹ, không búi vổng cao. Búi cao trông có vẻ sang đấy nhưng gây cảm giác bị già. Nói chung, khi búi tóc cho khách, hai điều em luôn chú ý đặt hàng đầu là khuôn mặt và chiều cao để tìm kiểu vấn cho phù hợp", Bích Vân cho biết. Nói thì đơn giản vậy nhưng khi lật từng cuốn album của khách, mới thấy sự tận tâm và khéo léo của cô.
Váy cưới ở đây cũng không giống các tiệm khác: "Tôi luôn hướng tới sự đơn giản, tự nhiên nhưng phải lộng lẫy, cô Bình Minh, nhân viên phụ trách váy cưới cho biết. Những bộ váy cưới ở đây thường mang gam màu ngà và trắng, bố trí họa tiết tinh tế và không nhiều tầng, lớp. Điều này cũng phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của những cô dâu trong những năm gần đây. Đặc biệt, phối chi tiết của váy được coi là ưu thế của cửa hàng của Dũng. Cùng một chiếc váy nhưng cô gái Bình Minh có thể biến thành nhiều chiếc khác nhau thông qua phối màu bằng họa tiết và cườm. Bí quyết này giúp cô dâu chọn được bộ váy ưng ý nhất với hình thể của mình.
Nhưng có lẽ, sẽ công cốc nếu không nhờ tài bấm máy của các chàng thợ ảnh người Sài Gòn-Đức Tân. Đa phần các cô dâu khi chụp ảnh thường bị "cứng" khi diễn. Nhưng Đức Tân rất biết khai thác góc độ, tìm ra vị trí đẹp nhất và khiếm khuyết nhất trên khuôn mặt để chụp. Bí quyết của Tân là bấm máy bất cứ lúc nào có thể được, kể cả cô dâu đang nói chuyện hoặc làm một việc gì đó. Vì thế, những bức ảnh cô dâu tại đây rất có hồn, gần gũi với đời thường mà tinh tế, vui tươi.
Ngoài ra, nếu ở các hiệu ảnh khác, chất lượng của một bức ảnh gần như phải trông chờ vào kỹ xảo của photoshop thì tại Pretty, công việc này chỉ duy trì ở một mức độ rất vừa phải và chủ yếu hướng tới xử lý tông màu ảnh, cân đối vùng tối-sáng.
Ông chủ hiệu luôn quán triệt phương châm: Hướng tới vẻ đẹp thật tự nhiên của con người. "Đời người, chỉ có một lần", đa phần cô dâu trước ngày cưới đều nghĩ như vậy và mong muốn có một bộ sưu tập ảnh ưng ý mà không câu nệ chuyện tiền nong. Nhưng sẽ trọn vẹn hơn, khi những tấm ảnh đó không chỉ "bắt mắt" mà còn phải là chính mình.
(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)