Ngô Tần Thủy Tiên
Ánh trăng huyền hoặc lung linh màu vàng kem soi sáng khoang tàu chỉ có ở thời xưa khi những chuyến tàu chưa phục vụ hành khách theo phong cách hiện đại, lãng mạn... Màn đêm tĩnh mịch cùng tiếng tàu xình xịch đều đặn khiến tôi luôn mong về đến nhà thật nhanh mỗi lần công tác xa nhà...
Những chuyến tàu đêm cuối tuần luôn đông vui, các thầy cô giáo rời bục giảng trở về trong chuyến tàu đêm, có người làm thơ ngay trên tàu với chỗ ngồi nằm vật vạ... nhưng tôi vẫn thấy yêu chuyến tàu đêm ngày ấy. Tàu lắc lư, những tiếng cười sảng khoái, trăng tỏa ánh sáng như màu tơ vàng của một ngày nắng hanh...
Chuyến tàu bây giờ dù đủ đầy sự phục vụ, có máy lạnh, có chăn ấm thơm mùi nắng (cũng có chuyến tàu chăn hôi rình, nhất là tàu Thống Nhất), có nước uống trong phòng, có đủ cả chỗ bàn ngồi ăn tối, có cả chỗ sạc pin điện thoại... phục vụ tận răng, nhưng sau giấc ngủ đêm qua đi, là đến Sài Gòn, chuyến tàu không còn nằm lại trong trí nhớ...
Sáng nay đọc một thông tin nhỏ trên báo Tuổi Trẻ, tờ báo đồng hành cùng tôi từ 5 giờ sáng hàng ngày, làm tôi thật sự "hoảng"! "Chỉ 10% toa tàu lửa có thiết bị vệ sinh tự hoại, số còn lại đều xả thẳng xuống đường..." Đây là tổng kết của ban chỉ đạo vệ sinh môi trường đường sắt Việt Nam ngày 19/3 tại Nha Trang mới còn nóng hổi!
Trời ơi, một tổng kết điếng người, chúng tôi những hành khách đi tàu - đã góp phần "tai hại" vào việc phá vỡ môi trường Việt Nam ư? Dù sự '"phá hại "ấy là vô tình thì kết luận trên cũng quá đau lòng với những hành khách có "trình độ" như chúng tôi!
Ngành đường sắt nghĩ gì, chịu trách nhiệm gì với đất nước trong việc "xả tự động chất bẩn" vào môi trường?
Trời ơi, con số 10% toa tàu lửa Việt Nam có thiết bị vệ sinh tự hoại... Khách nước ngoài chắc "sẽ bỏ chạy" khi đọc thông tin này thôi... Ông đường sắt ơi, không thể nào hiểu nổi!
Vài nét về blogger:
Một phụ nữ lớn tuổi, sôi nổi. Yêu âm nhạc, thích văn chương, thích thể thao, thích chuyện phiếm, có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt ngày xưa... Thẳng thắn, thích nói sự thật!
Blogger Thủy Tiên đã hơn 50 tuổi. Hiện cô là quản lý một khách sạn ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Cô rất mong được chia sẻ nhiều suy nghĩ và cảm xúc về cuộc sống với các bạn độc giả.
Bài đã đăng: Phản cảm 'Miss Aozai", Ngày ấy, bây giờ, Lộc vừng sao khéo đặt tên.