![]() |
Nedved sung sướng sau khi giúp đội tuyển CH Czech giành vé dự World Cup 2006. |
Cộng hoà Czech đã vượt qua Na Uy một cách thuyết phục sau 2 trận thắng với cùng tỷ số 1-0 và qua đó giành vé tham dự VCK World Cup 2006.
Trở lại với những diễn biến của trận đấu. Trên sân Toyota Arena, chỉ cần 1 trận hòa là đội tuyển Cộng hoà Czech sẽ giành được vé đến Đức. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, các cầu thủ Czech đã dồn lên chơi tấn công ngay từ đầu khiến cho trận đấu diễn ra rất sôi động.
Mặc dù không có được đội hình mạnh nhất (Galasek bị treo giò) nhưng với ưu thế sân nhà và cùng với một lối chơi tấn công rất uyển chuyển, đội tuyển CH Czech đã tỏ ra lấn lướt hơn hẳn so với các cầu thủ đội khách Na Uy.
Kết quả |
Play-off World Cup lượt về (đội in đậm vào VCK) Giao hữu quốc tế |
Kết quả Play-off lượt đi Nauy 0-1 Czech (Smicer 31') Thụy Sĩ 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ (Senderos 40', Behrami 86') Tây Ban Nha 5-1 Slovakia (Luis Garcia 8', 16', 74', Torres 65', Morientes 74' - Nemeth 48') Trinidad - Bahrain 1-1 (Birchall 77' - Salman 72') Uruguay 1-0 Australia (Dario Rodriguez 36') |
Trong khi đó, dù đã rất cố gắng đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng nhưng những pha phối hợp tấn công của các cầu thủ Na Uy vẫn còn quá đơn điệu nên đã không gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự của đội chủ nhà.
Những phút đầu của trận đấu, đội tuyển Cộng hoà Czech là đội chơi lấn lướt hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng đáng tiếc là các chân sút của họ: Karel Poborsky, Pavel Nedved, Vladimír Smicer, Milan Baros... đều không tận dụng được các cơ hội do đồng đội tạo ra để chuyển thành bàn thắng.
Mặc dù đã bỏ qua rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng với sức ép liên tục, các cầu thủ Cộng hoà Czech cuối cùng cũng đã có được bàn thắng. Phút 35, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, tiền đạo Milan Baros cầm bóng đột phá vào thẳng vòng cấm địa và tung ra cú dứt điểm rất căng, bóng bật người hậu vệ Na Uy dội ra và Rosicky đã có mặt kịp thời tung cú sút bồi vào góc gần làm bó tay thủ môn Thomas Myhre, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Bị thủng lưới, hy vọng lật ngược tình thế của các cầu thủ Na Uy lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và dù đã thi đấu rất cố gắng trong những phút còn lại nhưng trong một ngày không may, các chân sút của Na Uy liên tục phải chào thua trước sự xuất sắc của thủ thành Petr Cech.
![]() |
Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Thụy Sĩ khi vượt qua được Thổ Nhĩ Kỳ. |
Các cầu thủ Thụy Sĩ cũng vui mừng sau khi vượt qua được Thổ Nhĩ Kỳ. Bất lực trong việc khuất phục thủ thành Petr Cech, các cầu thủ Na Uy đành phải rời sân với 2 bàn tay trắng, và buộc phải lỗi hẹn với World Cup thêm một lần nữa.
Trong khi đó, dù không giành được chiến thắng như Cộng hoà Czech (hòa 1-1) nhưng với chiến thắng quá đậm trong trận lượt đi (5-1), Tây Ban Nha xem như đã nắm chắc chiếc vé tham dự VCK World Cup 2006. Vì thế, họ thi đấu rất ung dung trong trận lượt về và đã để cho đội chủ nhà Slovakia cầm chân với tỷ số 1-1 (Holosko mở tỷ số cho Slovakia phút 50, David Villa quân bình tỷ số cho Tây Ban Nha phút 71).
Còn đối với đội tuyển Thụy Sĩ, dù bị đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đè bẹp với tỷ số 4-2 (), nhưng với thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi, và cùng với việc ghi được bàn thắng trong trận lượt về, Thụy Sĩ cũng đã vượt qua đối thủ của mình (nhờ luật bàn thắng trên sân khách) để cùng với CH Czech và Tây Ban Nha đáp những chuyến tàu muộn đến nước Đức tham dự VCK World Cup 2006.
Như vậy, 5 chiếc vé cuối cùng tham dự VCK World Cup 2006 đã chính thức có chủ, và đó là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng giành cho: CH Czech, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Australia và Trinidad & Tobago, những đội đã thi đấu xuất sắc trong 2 lượt trận play-off vừa qua.
(Theo Tuổi Trẻ, VnExpress)