Nuốt hạt hồng, chồng bỏ
Chị Vũ Thị Loan, một bệnh nhân của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TW, mấy hôm nay rất vui vì thoát được hạt hồng xiêm đã nằm trong phổi 2 tháng nay, khiến chị bị ápxe phổi. Đang ăn hồng xiêm, chị quay ra nói chuyện với cháu, thế là hạt chui tọt vào phế quản, chị ho sặc sụa, nhưng hạt không ra được.
Chị quên bẵng đi; cho đến một hôm, người tím tái, khó thở, đi BV soi phổi thì phát hiện ra thủ phạm chính là hạt hồng, nhưng gắp hơn 3 giờ không được. Ngày 18/5, chị được chuyển cấp cứu sang BV Lao và Bệnh phổi TW; phải 2 giờ gắp, bác sĩ Nguyễn Chi Lăng mới lấy ra dị vật hình tròn, trơn và được coi là khó lấy này. Theo tiến sĩ Nguyễn Chi Lăng, Phó giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TW, trường hợp chị Loan không phải là hiếm, thậm chí còn là ca khá nhẹ. Có những ca mà bệnh án khó tin như chuyện cười.
Vài năm trước, một bệnh nhân nữ (40 tuổi) đến BV trong tình trạng sốt cao, viêm phổi. 20 năm trước, chị vừa lấy chồng, đi bán hàng ở Hải Dương, chỉ có mỗi việc đang ăn hồng xiêm, bị "đuổi" thế là cuống cuồng, nuốt cả miếng hồng.
Mấy tháng sau, chị đi khám bệnh vì ho mãi không dứt, bác sĩ bảo bị lao, anh chồng bỏ của chạy lấy người. Nỗi oan của chị chỉ được giải khi cô con gái 20 tuổi đưa chị đến BV Lao và Bệnh phổi TW, hạt hồng được soi thấy và gắp ra, sức khoẻ chị trở lại bình thường.
Vui quá, nuốt đạn
Đang đóng đinh, chiếc búa trượt khỏi đầu đinh, và cả chiếc đinh 3cm chui tọt vào miệng anh A lúc đó đang há ra. Anh ho, uống kháng sinh mà 6 năm không khỏi, hết mấy chục triệu đồng. Chụp phim thì phát hiện ra đinh nằm gọn sâu trong phế quản. Tiến sĩ Lăng lúc đó đã phải sử dụng phương pháp lấy dị vật phế quản ngoại vi bằng soi phế quản ống mềm, kết hợp với màn hình X. quang tăng sáng mới lấy ra được đinh.
Một viên đạn súng hơi nằm trong phế quản phân thùy 8 phổi phải một bệnh nhân nam từ lúc 5 tuổi, khi anh đi bắn chim và ngậm viên đạn vào miệng, trúng được một con và vui mừng reo lên. 30 năm sau, nó mới được gắp ra khỏi phổi.
Còn chuyện răng rơi vào bụng trong đêm ngủ, sáng dậy thấy mất răng, tìm mãi không thấy, nên cho rằng đã nuốt, nhưng thực ra đã xuống phổi, chỉ lấy ra sau vài năm cũng là chuyện hay gặp ở đây.
Các dị vật này được khoanh vùng, gọi chung là "dị vật bỏ quên". Khi mắc, cơ thể người bệnh thường có phản ứng ho sặc sụa chống ngạt thở và đẩy ra, nhưng thường không tống ra được vì các dị vật này đã lọt vào phế quản và xuống phổi. Người bệnh quên bẵng đi, vì phần lớn cho rằng đã nuốt vào dạ dày và đào thải qua đường tiêu hoá nên không đi khám bệnh.
Một thời gian sau, có thể vài ngày hoặc vài tháng, họ bị ho, sốt, khạc đờm. Các dị vật này hầu hết đều khiến phổi rơi vào tình trạng nhiễm trùng mạn tính kéo dài; thường được chẩn đoán là ápxe phổi mạn tính, u phổi, điều trị kháng sinh dài ngày, hàng năm, chục năm. Bệnh chỉ đỡ khi dùng thuốc, ngừng thì chỉ sau 3-7 ngày lại nhiễm trùng hô hấp trở lại.
Theo ông Lăng, đề phòng những dị vật này, cần chú ý trong khâu chế biến thực phẩm, tránh vừa ăn vừa nói chuyện; trong lao động sinh hoạt cần chú ý, đặc biệt là không nên cho trẻ em cầm nắm các hạt, đồ chơi nhỏ, các đồng xu.
(Theo Lao Động)