Công ty Quan tài kỳ quặc ở Nottingham, Anh, có 20 năm chế tạo những chiếc quan tài khác lạ. Không giống truyền thống làm quan tài bằng gỗ, công ty này thiết kế "ngôi nhà vĩnh hằng" giống những vật dụng dễ thương, theo sở thích của người quá cố.
Thợ mộc đang làm một chiếc quan tài hình đàn guitar. |
Giám đốc của công ty, David Crampton, chia sẻ: "Rất hiếm kiểu dáng chúng tôi không thể làm được. Một khách hàng trải qua các ngày nghỉ của ông trên chuyến tàu Orient Express. Vì thế ông quyết định khi qua đời muốn được chôn trong mô hình toa tàu này.
Gần đây, bố mẹ của một cậu bé 10 tuổi đã đặt làm quan tài theo mô hình chiếc tàu buồm để chôn con trai nhỏ đáng thương trong khi một cậu bé khác dành cả phần đời còn lại trong chiếc Nokia E71 màu hồng".
Ông David nói rằng, nhiều gia đình muốn ngày đưa tang trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn nên họ cố gắng khiến mọi người cười với những chiếc quan tài độc đáo. Theo The Sun, quan tài giày ballet, giày trượt patin, đàn guitar, trứng, xe hơi... tất cả đều được làm theo nguyện ước của người đã khuất.
Hình ảnh một số chiếc quan tài vui vẻ, ảnh trên Barcroft:
Quan tài hình con thuyền. |
David Crampton bên những chiếc quan tài độc đáo. |
Mô phỏng theo hình chiếc xe Rolls Royce. |
Con tàu nhỏ. |
Chiếc túi dành cho những người từng yêu thể thao. |
Quan tài gỗ cách điệu. |
Hoài Vũ