
HLV Park khi dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh: Đức Đồng
'Sự nổi tiếng có thể biến mất như một làn khói'
Đầu năm 2018, HLV Park gây tiếng vang khi dẫn dắt U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Khi trở về, ông và các học trò được người hâm mộ Việt Nam tung hô, đổ ra đường chào đón. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận ban đầu ông có cảm giác lo lắng vì đã trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp nhưng sau đó, ông tin tình cảm người hâm mộ Việt Nam dành cho mình là vô điều kiện.
"Thú thực, khi đến đây năm 2017, tôi không ngờ được ủng hộ lớn như vậy. Tôi vẫn nhớ cảm giác tiếc nuối khi giành huy chương bạc ở giải U23 châu Á năm 2018. Nhưng sau đó, mọi người vẫn cổ vũ, ra đường diễu hành. Lúc đó, tôi bất an nhiều hơn vui mừng. Bởi tôi đã trải qua nhiều thành công và thất bại. Tôi biết sự nổi tiếng có thể biến mất như một làn khói trong chớp mắt nên lo lắng nếu giải sau kết quả không tốt, tình cảm mọi người sẽ nguội lạnh. Nhưng người dân Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi, kể cả khi không giành được huy chương vàng. Đó là một tình yêu vô điều kiện", HLV Park nói.
'Các bạn chỉ được phép khóc khi chiến thắng, còn khóc vì thua tôi cấm'
Tại tứ kết giải U23 châu Á 2018, Việt Nam giành chiến thắng 5-3 trước Iraq sau 120 phút (hòa 3-3 ở hai hiệp chính). "Những chiến binh sao vàng" khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh, tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn và liên tục bị dẫn trước.
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa sau đó tiết lộ những điều HLV Park Hang Seo nói với các học trò trước khi trận đấu diễn ra. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Sau trận đấu với Iraq tối nay, nếu thua các bạn cũng đừng khóc lóc làm gì. Điều đó chẳng có gì hay ho, người ta sẽ cười cho. Các bạn chỉ được phép khóc khi chiến thắng, còn khóc vì thua tôi cấm. Ngoài ra, tự các cậu phải biết mình đang đá vì cái gì, đừng để đá xong mới hối hận, không ai quan tâm đến lúc đó cả".
'Tôi chọn họ và tôi chịu trách nhiệm về họ. Cũng như chúng ta làm cha mẹ thì nên có trách nhiệm với sai lầm của con cái'
Trong cuộc giao lưu trực tuyến với VnExpress sau vòng chung kết U23 châu Á 2018, khi được hỏi: "Làm thế nào để xóa nhòa khoảng cách giữa thầy trò, thay vào đó là tình cảm cha con", ông Park nói: "Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong trẻo của cầu thủ, tôi cảm nhận được tất cả, và thành viên trong ban huấn luyện cũng vậy. Tôi xác định vứt bỏ tất cả những gì đã đạt được ở World Cup 2002 để đến làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong quá trình huấn luyện, tôi cũng quát mắng và la hét các cầu thủ. Chúng tôi là một đội, tất cả cần bỏ đi cái tôi. Tôi là HLV trưởng, phải là người tiên phong làm gương. Tôi muốn họ nghĩ tôi như một người anh trai.
Tôi họ Park nên một số cầu thủ cũng đùa nhau đổi sang họ Park, ví dụ như Park Minh. Điều đó giống như cha con vậy. Cầu thủ muốn tạo một không khí thân thiện. Các cầu thủ là của tôi. Tôi chọn họ và tôi chịu trách nhiệm về họ. Cũng như chúng ta làm cha mẹ thì nên có trách nhiệm với sai lầm của con cái".
'Tôi cố gắng sống một cuộc đời bình thường'
Sau khi cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo khiêm tốn cho biết: "Tôi nhận ra sự nổi tiếng mang lại những điều gì. Tôi không giỏi ngoại giao. Nhưng tôi sẽ không từ chối nếu ai đó gọi lớn tên mình hoặc xin chụp ảnh chung. Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, một ngày nào đó, họ có thể rơi xuống địa ngục. Đó là cuộc sống của một HLV - khi mà mọi thứ được định đoạt bằng việc thắng hoặc thua sau 90 phút. Tôi cố gắng sống một cuộc đời bình thường. Tôi biết sự nổi tiếng rồi cũng mờ dần như làn khói".

HLV Park khi cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Đức Đồng
'Từ nay, Việt Nam không có gì phải sợ Thái Lan'
Trước khi HLV Park đến, các đội tuyển Việt Nam thường gặp vấn đề về tâm lý mỗi khi đối đầu với Thái Lan. Tuy nhiên, điều này được cải thiện rõ rệt dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc. Sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3/2018, ông Park tuyên bố: "Cuộc đời làm HLV đôi khi không biết tỷ số trận đấu thế nào. Tôi cũng không nghĩ lại có một trận đại thắng Thái Lan thế này. Từ khi đến Việt Nam, tôi chưa được dẫn đội tuyển quốc gia đấu với Thái Lan, nhưng đội U22 và đội U23 thì chúng tôi toàn thắng cả hai lần. Từ nay trở đi, Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan nữa".
Sau phát biểu đó của HLV Park, tháng 6/2019, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân khách tại King's Cup nhờ bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở cuối trận.
'Tôi không nghĩ có bóng đá tệ hay đẹp, quan trọng là phải chiến thắng'
Sau chiến thắng lịch sử trước Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, HLV Park phản pháo những chỉ trích trước trận đấu: "Tôi đã đọc bài báo nói về việc Việt Nam chơi phòng ngự trên Fox Sports. Họ nói bóng đá Việt Nam sẽ nhận kết quả tiêu cực một ngày nào đó. Nhưng tôi không nghĩ có bóng đá tệ hay đẹp mà quan trọng là phải chiến thắng".

HLV Park trong buổi giao lưu, chia tay người hâm mộ Việt Nam tối 2/2. Ảnh: Lâm Thỏa
'Tôi không hối hận một giây phút nào trong 5 năm làm việc tại Việt Nam'
Trong buổi giao lưu, tri ân người hâm mộ tối 2/2, khi được hỏi về điều hối tiếc nhất trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Park nói: "Tôi không hối hận một giây phút nào trong 5 năm làm việc tại Việt Nam. Bởi tôi đã sống hết mình và rất yêu mến các cầu thủ. Nhưng thành tích những năm qua còn có sự góp sức của đội ngũ hậu cần, từ những người massage, người giặt quần áo cho đội. Trong quá trình làm việc, các trợ lý người Hàn Quốc cũng cho tôi nhiều ý tưởng. Có lẽ, nhờ được làm việc với những người nhiệt huyết và tận tâm như vậy nên tôi sống 5 năm ở Việt Nam mà không hối tiếc. Nếu có tiếc thì chỉ một chút thôi vì mới dẫn đội 98 trận, chưa được 100. Nếu chúng tôi thắng Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 thì tôi đã được 100 trận tròn rồi".
'Nguyện vọng cuối cùng của tôi là tham gia phát triển bóng đá trẻ Việt Nam'
Cũng trong buổi giao lưu, chia tay người hâm mộ Việt Nam tối 2/2, HLV Park tiết lộ kế hoạch trong tương lai: "Việt Nam là đất nước đã mang lại vinh quang cho tôi. Tôi cũng không biết khi không còn làm huấn luyện viên nữa, tôi sẽ sống ở đâu. Ở Việt Nam, tôi có nhà, ở Hàn Quốc tôi có mẹ, anh em và con cái. Tôi có nhiều việc muốn làm lắm. Nhưng khi kết thúc cuộc đời huấn luyện viên, tôi mong muốn tham gia vào việc phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam. Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi tại Việt Nam. Tôi đang có dự định hợp tác, mở học viện đào tạo bóng đá trẻ ở đây. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm làm HLV ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".