Hãy rút kinh nghiệm cho bản thân sau khi đọc xong những câu hỏi làm chàng dị ứng nhất nhé:
- Em mặc chiếc đầm này có mập lắm không? Chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời thật lòng. Nếu anh ấy nói "Có" tức đó là sự thật và bạn sẽ nổi giận. Nói "không" rất có thể anh ấy đang nói dối.
- Anh có thể cạo râu và cắt tóc không? "Tôi nghĩ rằng tôi đủ lớn để biết mình cần làm gì. Tôi không cần một người mẹ thứ hai nhắc nhở chuyện đó. Hơn nữa tôi không phải là con nít", Nguyên Khánh, nhân viên kinh doanh thổ lộ.
- Anh có thật sự muốn chiếc xe máy hay điện thoại mới? Là vợ anh ấy, nếu bạn hỏi câu này, anh sẽ tức giận và tỏ ra thất vọng. Đối với đàn ông, hai phương tiện này giúp họ rất nhiều trong công việc làm ăn. Khi thật sự cần, họ mới yêu cầu mua hoặc đổi. Vì thế, bạn đừng lặp đi lặp lại câu hỏi trên.
- Anh có thật sự yêu em không? Phụ nữ rất thích hỏi câu này, còn cánh đàn ông lại ngại mở miệng. Anh Triều, lập gia đình một năm cho biết: "Nếu tôi không yêu vợ, tôi đã không cưới cô ấy. Tôi không muốn cứ hứng lên lại nói: "Anh yêu em". Nếu câu này dễ nói như thế và lúc nào cũng thốt ra được, tôi có đáng tin không?".
- Anh ở đâu tối qua, sao không nghe điện thoại? Phụ nữ luôn muốn biết người đàn ông của mình làm gì, ở đâu. Nhưng đàn ông lại khó chịu khi bị kiểm soát. "Những giây phút bên nhau là đủ rồi và tôi muốn có không gian riêng. Tôi không phải là nhân viên tiếp tân nênchẳng cần trả lời tất cả các cuộc gọi", anh Vạn, kỹ sư, cho biết.
- Chúng ta có thể nói chuyện? Câu hỏi này cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, chứng tỏ có chuyện gì đó không hay chuẩn bị diễn ra.
- Ông xã ơi, anh có thấy nhớ em không? "Tôi đã có đủ mọi rắc rối trong công việc phải giải quyết mỗi ngày. Không thể cứ giả vờ nói "nhớ" khi lúc ấy tôi không còn nhớ cô ấy. Nếu nhớ, tôi sẽ tự động gọi điện, nhắn tin cho cô ấy. Vì vậy, đừng hỏi những câu vô ích như thế". Đó là tâm sự của Hải Nam, nhân viên IT.
- Cô ấy xinh hơn em phải không anh? Chỉ những người phụ nữ thiếu tự tin mới hỏi như thế. Vì "không có phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)