1. Nài ngựa chết nhưng ngựa vẫn thi đấu và… chiến thắng
Frank Hayes đã phải chịu một cơn đau tim trong thời gian diễn ra cuộc đua ngựa năm 1953. Thế nhưng, chú ngựa với cái tên lãng mạn - Nụ hôn ngọt ngào vẫn tiếp tục chặng đua và về nhất khiến Hayes trở thành nài ngựa duy nhất chết mà vẫn giành chiến thắng.
2. Chết bởi máy bay chiến đấu MIG-23
Một thiếu niên đã bỏ mạng dưới mũi của một chiếc máy bay chiến đấu của Nga MIG-23. Chiếc máy bay này rời khỏi Ba Lan với chế độ lái tự động sau khi tổ lái gây ra một lỗi báo động sai cho động cơ.

Ảnh mang tính minh hoạ.
3. Bị bạn giết và ăn thịt
Một cô gái Hà Lan 25 tuổi học tại Paris đã bị Issei Sagawa - một bạn cùng lớp giết và… ăn thịt khi anh này mời cô ăn tối để bàn luận về văn học. Vụ án này diễn ra năm 1981. Kẻ giết người đã vạch trần tội ác trong phiên toà xét xử và bị dẫn độ về Nhật Bản nhưng chỉ phải chịu mức án tù 15 tháng.
4. Chết vì bị... ép duyên
Hoàng thái tử Dipendra của Nepal đã hoá điên do bị ép duyên. Trong một bữa tối, ông nổi cơn điên loạn và sát hại gần hết gia đình hoàng tộc, kể cả cha của mình là Vua Nepal ở thời điểm ấy. Tuy nhiên, chiểu theo phong tục và truyền thống Nepal, Dipendra sau vẫn trở thành vua 4 ngày trước khi qua đời ngày 4/6/2001.
5. Chết vì quan hệ với… ngựa
Kenneth Pinyan một người đàn ông ở vùng Enumclaw, Seattle, Washington, Mỹ đã chết năm 2005 vì bệnh viêm phúc mạc cấp tính sau khi giao cấu với một… con ngựa qua đường hậu môn. Trước đây, anh chàng này đã thực hiện thành công nhưng lần này có vẻ "đối tác" quá... hăng hái. Anh chàng phải mất vài giờ đồng hồ mới đến bệnh viện nhằm tránh được tai mắt của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp này ở Washington có thể dẫn đến tội có hành động thú tính.
6. Rơi đầu vì cánh quạt máy bay trực thăng
Năm 1982, diễn viên diện ảnh Vic Morrow đã bị cánh quạt máy bay trực thăng chém rơi đầu và chết ngay tại chỗ cùng với hai con trai diễn viên Myca Dinh Le và Renee Shin-Yi trong khi đang đóng bộ phim Twilight Zone (Vùng đổ nát).
7. Chết vì quá... vui mừng
Francesois Faber, người từng chiến thắng giải đua xe đạp Tour de France đã chết trong một đường hầm bí mật được đào từ thời Thế chiến I. Năm 1915, ông nhận được một bức điện cho biết vợ vừa sinh con gái. Quá vui mừng, ông đã rời khỏi vị trí và bị một tên lính Đức bắn chết.
8. Tự sát trong hội thảo truyền hình
R. Budd Dwyer, một chính trị gia Đảng cộng hoà đã tự sát ngay trong một buổi họp báo trên truyền hình. Đối mặt trước khả năng bị ngồi tù 55 năm do liên quan đến một âm mưu, Dwyer đã tự bắn vào đầu mình bằng khẩu súng lục ổ quay.
9. Bị ám sát với 1 cái ô
Georgi Markov, người chuyên chống đối quan điểm người Bungary đã bị một người vô danh đầu độc tại London. Kẻ ám sát đã dùng một chiếc ô đặc biệt có đầu bọc sắt là một viên kim loại tẩm thuốc độc chọc vào chân Markov năm 1978.
10. Brandon Lee và "viên đạn ma thuật"
Brandon Lee bị bắn chết trong khi đang đóng phim The Crow - Tiếng gà gáy năm 1993. Hiện trường có đầy thuốc súng nhưng không có viên đạn nào trong tình huống phim do Brandon thủ vai. Đoàn làm phim và các chuyên gia vũ khí đến nay vẫn chưa biết làm thế nào viên đạn nằm trong nòng súng.
11. Chết vì nuốt phải… tăm
Năm 1941, nhà văn Sherwood Anderson đã nuốt phải một cái tăm xỉa răng tại một bữa tiệc và sau đó chết vì viêm phúc mạc.
12. Kiếm đâm xuyên qua nhãn cầu vào não
Vladimir Smirnov, một nhà vô địch bộ môn đấu kiếm Olympic đã chết vì hỏng não 9 ngày sau khi đối thủ bất ngờ làm chọc đầu kiếm vào nhãn cầu của ông trong một trận đấu.
13. Thiệt thân vì quá nóng giận
Jack Daniel, một người thành lập nhà máy chưng cất rượu Whisky nổi tiếng Tennessee đã chết vì nhiễm độc máu do chấn thương ngón chân. Ông đã không kiềm chế được cơn nóng giận và đá vào thùng rượu.
(Theo VTV.vn)