![]() |
Các chủng loại bao cao su có thể khiến người mua hoa mắt. |
Trong vai người "sành điệu", tôi rẽ vào hiệu thuốc trên đường Quang Trung, Hà Nội. "Có bao cao su "xịn" không em?". Tỉnh queo, cô đáp: "Loại nào cũng có".
Nói rồi, cô thẽ thọt: "Anh giai dùng hàng Nhật, loại Okimanato nhé, hay dân chơi bây giờ đang chuộng "độn đầu", "vòng bi", "mắt mèo", giá tính tiền trăm, nhưng phải đặt tiền trước, một ngày sau quay lại mới có. Nếu anh ít tiền , có thể dùng hàng Thái Lan, Pleasure giá 6.000 đồng/3 chiếc".
Phố Hàng Chiếu nổi tiếng Hà thành là "chợ" bán đồ kích dục. Mặc dù, chính quyền sở tại liên tục ra tay dẹp, nhưng "chợ" thường di động và nguỵ trang khéo léo. Ngay ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ Hàng Đào - Hàng Chiếu, một tốp 5 người phụ nữ, với thúng, mẹt, bán đồ lặt vặt như tất giấy, khăn bịt mặt... chỉ chờ nam giới đi xe chầm chậm, mắt đảo tỏ vẻ như đang tìm mua thứ gì đó, là nhao nhao: "Mua không em?".
Táp xe vào lề đường Hàng Chiếu, một bà xồn xồn đứng bật dậy lao tới: "Em dùng thứ gì?". "Bao cao su". Quay lại chỗ ngồi, lật lên nào tất, bịt mặt, kem dưỡng da, bà ta cầm một vốc, đủ loại bao cao su, trắng, xanh, đen, không thẹn thùng, bảo tha hồ chọn. Thấy tôi chưa vừa lòng, bà ta nói một hồi như băng catsette: "12 con giáp hay mùi dâu, táo, chanh chị lấy cho. Hàng Mỹ, 12.000 đồng/chiếc, hàng Trung Quốc 6.000 đồng/chiếc".
Có điều lạ, các bao cao su đều không có bao thiếc bảo quản bên ngoài, mà chỉ được túm bằng dây chun, không hạn sử dụng, nhưng người bán vẫn nói hàng nhập xịn. Khi bị khách hàng trả giá thật rẻ bao cao su được quảng cáo là hàng Mỹ, bà bán hàng bĩu môi: "Giá đấy về mà dùng OK".
Anh Trần Hữu, 35 tuổi, đến Trung tâm chăm sóc sức khoẻ nam giới và vị thành niên (trung tâm) trong bộ dạng mệt mỏi, tìm đến bàn tư vấn, anh buồn rầu, kể, sau bữa bia chiêu đãi của người bạn, cả hội rủ nhau sang Gia Lâm, hát karaoke, một phút không kìm được lòng anh đã quan hệ với gái mại dâm ngay tại phòng hát và dùng bao cao su do người bạn đưa cho. Không may cho anh, bao cao su bị rách. Một tuần sau, khi đi tiểu, anh thấy xót và đau.
Anh Bùi Đình, 30 tuổi, được người bạn đi chợ Hà Khẩu, Trung Quốc về cho quà là 2 chiếc bao cao su có mùi dâu. Về nhà, anh ném chúng vào kệ vô tuyến. Bẵng đi hơn tuần sau, anh mang ra sử dụng. Ôi thôi, bao đã bị thủng từ bao giờ? Bởi lẽ, bao cao su của anh có mùi rất thơm, nên lũ chuột nhắt đã xơi thủng.Và, anh Đình lại quá tự tin vào hàng ngoại nên không hề kiểm tra trước khi sử dụng.
Bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Giám đốc trung tâm cho biết, trường hợp như những người trên không phải là hiếm. Trên thực tế nhiều nam thanh niên mua, sử dụng bao cao su không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng, trong quá trình sinh hoạt tình dục bao cao su bị... bục, có người còn rách.
Theo Hà Nội Mới, hiện nay thị trường xuất hiện nhiều loại bao cao su do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn mác nhà sản xuất, không ghi hạn sử dụng, người bán lợi dụng sự cả tin của người mua nhập nhằng giả mạo là do Mỹ sản xuất. Bao cao su do Trung Quốc sản xuất có lợi thế nhiều mẫu mã, nhiều mùi , giá cả lại phải chăng nên bán chạy.
Trong quá trình sử dụng, vì bao cao su là chuyện rất tế nhị, trong phòng the, nên nếu xảy ra "chuyện" các đấng mày râu chỉ biết an ủi là dùng không đúng cách, hay không may bị rách bao cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng chính vì sự "làm ngọt" này, nên nếu có bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng chỉ âm thầm chịu đựng và hậu quả lây lan sang bạn đời, nguy hiểm hơn là nhiễm HIV/AIDS.
Một chuyên viên Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ y tế cho biết, Bộ y tế không quy định khi xuất, nhập khẩu bao cao su các doanh nghiệp phải xin phép Bộ y tế. Các doanh nghiệp khi nhập khẩu phải chịu điều chỉnh của Pháp lệnh chất lượng hàng hoá do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, tại điều 3 của Pháp lệnh này đã quy định rõ: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá của mình theo quy định của pháp luật.
Như vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, các doanh nghiệp có chức năng xuất, nhập khẩu về trang thiết bị y tế hoàn toàn đủ điều kiện nhập khẩu bao cao su. Nhưng tiếc thay, trên bao bì của bao cao su trừ những loại do Nhà nước cấp phát thông qua Hội phụ nữ, Hội kế hoạch hóa gia đình, các dự án dân số... có đầy đủ tên nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, những loại khác chỉ có nhà sản xuất không có nhà nhập khẩu. Hàng trôi nổi, không có cả hai. Nếu "tai nạn" xảy ra, người dùng biết hỏi ai?
Quan điểm của Vụ trang thiết bị và công trình y tế, không ủng hộ nhập khẩu các loại bao cao su có tính kích dục, nhưng lại ngược với Thông tư 06, bao cao su nhập khẩu không phải xin phép Bộ y tế. Chẳng thế, hải quan Tân Sơn Nhất, đã phát hiện một lô hàng bao cao su có hình dạng "đặc biệt", điện thoại hỏi Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Vụ đề nghị không cho nhập, nhưng nếu doanh nghiệp giở Thông tư 06 ra, hải quan cũng đành chịu.
Có người cho rằng, việc nhập khẩu bao cao su là vấn đề nhạy cảm, ngành Hải quan cũng phải nhạy cảm trong vấn đề này. Thiết nghĩ bao cao su là mặt hàng liên quan đến sức khỏe con người, thuần phong mỹ tục của dân tộc, nhà sản xuất trong nước phải nhanh chóng nắm bắt thị hiếu người dùng, đa dạng hóa sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường trong nước.
Bao cao su phục vụ mục đích tránh thụ thai và ngăn lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, phải là bao cao su hoàn toàn phù hợp, không có lỗ thủng, có độ bền vật lý để không bị rách khi sử dụng, được bao gói cẩn thận để bảo vệ chúng trong quá trình bảo quản và được ghi nhãn chính xác để thuận tiện sử dụng.