Mẹ không biết chăm con thế nào là đúng cách và hợp lý khi lần đầu làm mẹ. Càng khó hơn cho mẹ khi Ken là đứa trẻ sinh non lại còn thiếu oxy. Bác sĩ có nói với các mẹ có con sinh non rằng mỗi em bé sinh ra đều có một thước đo riêng, không thể suốt ngày đi so sánh con bạn với con hàng xóm được, càng không thể khi con bạn là một đứa trẻ sinh thiếu tháng thì làm sao yêu cầu bé phát triển như đứa trẻ đủ tháng được. Điều mẹ nên quan tâm là con đang còn sống đó là sự may mắn rồi. Và hãy vui mừng cho từng giai đoạn mà bé vượt qua tốt như vậy. Còn rất nhiều giai đoạn phát triển của bé phía trước chứ không phải chỉ việc ăn ngủ, các mẹ hãy chuẩn bị tâm lý, vì càng lớn bé sẽ lộ rõ sự thua kém những bạn đủ tháng như thế nào. Mẹ hãy giúp bé vươn lên.
Có lẽ ai làm cha mẹ sẽ hiểu nỗi niềm trông ngóng sự phát triển của con cái qua từng ngày và niềm vui vỡ oà khi con biết lẫy, lật, ngồi, trườn, bò, đi, bập bẹ bibo... Với Ken của mẹ thì các mốc phát triển đều chậm hơn những bạn cùng tháng tuổi nên mẹ càng ngóng hơn. 6 tháng con mới lật, 8 tháng biết trườn, 10 tháng biết bò và tự ngồi được, 12 tháng con bắt đầu đi xe tập đi 3 con chim, con đi rất thành thạo. Nhưng mẹ chờ mãi mà con vẫn cứ mon men vịn đi chứ không tự đi được. Ngày nào mẹ cũng nhập tâm cho con về việc nếu con biết đi sẽ được đi đến nơi con thích đến, gần những vật con thích lấy và đặc biệt con sẽ gần bầu trời hơn, gần những vì sao hơn...
Rồi một ngày khi gần được 15 tháng, con bị ho, cảm sốt nhẹ và sau đợt đau này mẹ có thưởng cho Ken đi khu vui chơi. Khi thấy các anh chị chạy nhảy, con đã bước những bước đầu tiên để hòa vào cuộc chơi cùng anh chị lớn hơn. Lúc đó tim mẹ như vỡ òa. Con trai của mẹ đã biết đi nhưng rồi những lần bạn ấy đi cũng rất thưa vì Ken sợ té. Hôm nay, khi con tròn 15 tháng 10 ngày tuổi thì mẹ thấy con đi thành thạo vững bước và đi xa hơn. Mẹ rất vui và mong những bước chân ra đời của con tuy chậm rãi nhưng thật vững chắc như thế nhé con trai. Mẹ yêu con.
Trương Thị Khánh Ly
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |