Bức ảnh thứ nhất là cảnh hai đứa bên chiếc xe kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau trong đám cưới cô em họ mình ở quê ngoại. Anh là bạn thân của chú rể và tình cờ anh đã trở em về nhà trên chiếc xe máy trên chặng đường 100 km một ngày đông lạnh giá.
Em đã không nghĩ rằng chúng mình có thể thành đôi và vì anh là bộ đội nên lấy anh sẽ không được ngày ngày ở bên và vì… anh kém em 2 tuổi. Em cứ xưng chị với em, còn anh cứ xưng tên. Thỉnh thoảng anh lại gửi hoa đến cơ quan làm đồng nghiệp em trêu chọc, kèm theo đó là những bức thư tỏ tình lãng mạn. Chữ anh tròn và đẹp như nét vẽ. Anh gọi điện và nghe em nói 'chị đang ốm' anh lại phóng vù xe từ đơn vị về.
Ngày hẹn hò đầu tiên, anh miệt mài gấp những bông hoa giấy phun sơn màu đỏ, rồi cho vào lọ thủy tinh để tặng em. Anh tạo ra những kỉ niệm đẹp hơn cả những tình huống mà cô gái trẻ trước đây thường hay mơ mộng!
Chúng mình đã cưới nhau vào một ngày đẹp trời tháng 11. Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng chúng mình rất hạnh phúc vì được ở bên nhau".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.