Ngô Thị Hương Quế
Hoa vì mưa nên cũng kém tươi, chưa kể nếu người bán hàng không bảo quản tốt và gói hoa không khéo, làn nước mưa sẽ làm hoa dễ xỉn màu, thâm nâu và nát vụn. Sẽ chẳng ai còn muốn mua một bó hoa kém sắc như thế. Chỉ có cách duy nhất là bỏ chúng đi. Như thế đồng nghĩa với lưng vốn ít ỏi, gánh mưu sinh của những người nông dân bán hoa dịp lễ cũng tan biến theo làn nước mưa!
Gần đến ngày 20/11 mà phố vẫn bao trùm trong những cơn mưa hối hả. Song điều đó không đủ sức cản vòng quay của những chiếc xe đạp chở hoa... Những bó hoa rực rỡ được bọc gói cẩn thận trong những lớp giấy lụa thật trang trọng... dưới làn áo mưa, được chở đi dọc các ngõ phố.
Đường phố cũng vì thế mà đông hơn, náo nức trong không khí của Ngày hiến chương nhà giáo đang cận kề... Dường như trời vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa. Những người bán hàng chia nhau tỏa đi khắp các ngả đường đem hoa tươi về thành phố phục vụ ngày lễ. Họ chở cả cơn mưa đi khắp phố phường.
Người bán hàng rong, bất chợt dừng xe khi có người hỏi mua hoa, nhiều nhất là các cô cậu học sinh. Những bó hoa tươi thắm hãnh diện trước cơn mưa, bước vào sân trường mang theo lời tri ân của lớp học trò đối với thầy cô giáo kính yêu của mình. Người bán hàng nhìn theo bó hoa, theo bóng chiếc áo trắng khuất dần trong sân trường với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vì họ bán được hàng hay vì nhớ về một thủa xa xưa từng cắp sách tới trường cũng đôi lần mang hoa đi tặng thầy cô...
Mưa vẫn trút nước ướt sũng chiếc áo mưa đã được người bán hàng cẩn thận quây lại che hoa. Họ lặng lẽ dừng xe đạp, nhường cho gánh hàng hoa thêm một chiếc áo mưa nữa của mình. Còn họ, thà mặc bộ quần áo mong manh dầm mình dưới mưa, chứ nhất định không để những cánh hoa bị dập nước.
Một phụ huynh đi xe máy ngang qua, dừng lại chọn lựa cho con mình bó hoa tươi. Cậu bé con ngồi sau xe mẹ ríu rít ôm hoa... Rồi hai mẹ con phóng vội về để tránh cơn mưa dài. Cô bán hàng giở nắm tiền ướt nhòe nước mưa đếm, ngước nhìn những bó hoa tươi đang còn trong rổ, trông ngóng điều gì đó xa xăm...
Sau chặng đường dài cả ngày rong ruổi bán hàng, đã khá mệt, người bán rong dừng lại trú mưa bên một gốc cây, trời cũng nhá nhem tối.... Chỉ còn vài bó hoa nữa là hết hàng, họ ngồi nán lại như chờ đợi ai...
Ngày 20/11 đã về trên thành phố, đâu đó rộn ràng niềm vui của những người học trò với tấm lòng biết ơn trân trọng dành cho thầy cô giáo của mình. Hãy thể hiện điều đó bằng tấm lòng thành kính và đừng quên gửi một lời cảm ơn đến những người bán hàng hoa. Họ là những bông hoa tươi đẹp của cuộc sống và đã giúp chúng ta mang thông điệp yêu thương tới thầy cô giáo của mình!
Vài nét về blogger:
Bài viết này là một chút cảm xúc của mình khi bắt gặp những người gánh hàng rong lam lũ dưới mưa để chuẩn bị cho chúng ta những bó hoa tươi thắm nhất kính tặng thầy cô giáo thân yêu của mình… Những ngày này miền Trung đang mưa triền miên "Ngôi Sao" ạ!
Tên: Ngô Thị Hương Quế.
Ngày sinh: 24/06
Cựu học sinh trường PTTH Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Cựu sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, hiện làm việc trong lĩnh vực pháp lý
Quan điểm sống: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những yêu thương cho những nụ cười…"
Bài đã đăng: Chờ đợi không phải là thói quen, Bởi chúng ta sinh ra từ tình yêu.