Biết mình bệnh nặng không thể qua khỏi, mẹ của Ae Sun nhờ mẹ chồng đưa đi chụp ảnh chân dung để đỡ áp lực tinh thần. Trước khi con dâu vào chụp, người mẹ chồng rút thỏi son màu hồng, tô môi cho gương mặt cô đỡ nhợt nhạt. Sau đó, chính bà cũng tự đánh son để chụp ảnh.
Đây là một trong những cảnh phim tốn nước mắt nhất của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Hai người đàn bà nghèo khổ ngồi bên nhau, thổ lộ những nỗi niềm trăn trở và cậy nhờ nhau chăm lo cho đứa con của họ. Mẹ chồng 70 nhờ con dâu nếu xuống cửu tuyền, chăm sóc cho con trai bà thương quý. Con dâu tuổi chưa đến 30 mong cầu mẹ chồng làm chỗ dựa cho đứa con gái cô xót thương.