Góc đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1, TP HCM) tối tháng 3 khá yên tĩnh. Chưa đến 21h, người dân còn qua lại nhộn nhịp, những quán nhậu còn vang tiếng “zô, zô”. Dọc theo bờ kênh bên đại lộ nhiều người đứng hóng mát… Bỗng “đùng, đoàng”, hai tiếng nổ chát chúa vang lên rồi tiếng chửi bới, tiếng người rượt đuổi nhau huỳnh huỵch. Phút chốc cả khu vực hỗn loạn. Hai nhóm người từ đâu xuất hiện, kiếm, mã tấu sáng loáng vung lên loạn xạ…
Hiện trường vụ băng nhóm 'xử' nhau tại đại lộ Đông Tây. |
Súng đã nổ, tiếng đạn rít bên tai khiến các thực khách trong quán nhậu ngay góc đại lộ Đông Tây kinh hoàng nằm rạp cả xuống. Ai vớ được vật dụng gì thì vơ vội che thân, có người dùng cả bàn ăn đội lên đầu, người thì bò vào sâu tận xó nhà để núp. Ông chủ quán tá hỏa nắm lấy tay vợ con hớt hãi chạy ào lên gác vì sợ dính đạn oan. Một viên đạn ghim thẳng vào tủ kính trước quán khiến nó nứt toác ra thành nhiều mảnh vòng tròn.
Đêm thanh toán nhau náo loạn khu vực trung tâm xảy ra bởi hai nhóm giang hồ liên quan đến việc đòi nợ cho ông chủ món tiền 120 triệu đồng thua cá độ bóng đá. Hoàng “Trắng” và Nghiêm Viết Hòa nằm trong nhóm con nợ có súng, sau nhiều lần “khất nợ” không thành bèn phải chấp nhận lời hẹn với chủ nợ đến đại lộ nhằm có thể thương lượng tiếp. Còn nhóm đòi nợ do Nguyễn Tín Trung cầm đầu, chuẩn bị sẵn gần chục thanh mã tấu và kiếm Nhật, chỉ chờ đối thủ đến là… lâm trận.
Thực ra, nhóm Nghiêm Viết Hòa vốn yếu thế, nên thủ theo “chó lửa” - súng ngắn cũng chỉ để “phòng thân”. Tuy nhiên khi chỉ vừa mới kịp lượn một vòng đi ngược chiều theo đại lộ bằng xe phân khối lớn, băng Hoàng “Trắng” và Nghiêm Viết Hòa đã bị đối phương lao ra chém tới tấp. Không kịp trở tay, nhóm Hoàng “Trắng” tối tăm mặt mũi, những đường kiếm Nhật, loại kiếm có thể uốn dẻo và sắc đến nỗi có thể cắt đứt cả thép, vung lên loang loáng. Một nhát kiếm chém phạt xuống trúng vào lưng, nhát khác làm rụng ngón tay của đối phương…
Hoảng hốt trong thế có thể về làm bạn với Diêm Vương, thân mình đầm đìa máu, “Hoàng Trắng” lóng cóng rút khẩu rulo trong người và nhắm vào các đối thủ bóp cò. Tuy nhiên, do đã bị thương, tay run, các viên đạn đều không trúng mục tiêu mà rít cheo chéo qua mang tai những người dân đang ngồi trong quán nhậu. Trong khi đó, nhóm dùng kiếm Nhật đã say máu nên dù thấy đối phương dùng “chó lửa” không hề nao núng mà vẫn liều lĩnh xông lên…
Rất may, ngay lúc này cảnh sát xuất hiện bao vây cả đoạn đường, băng kiếm Nhật chạy tán loạn, băng “chó lửa” cũng thúc thủ. Nghiêm Viết Hòa khi thấy Hoàng “Trắng” không còn sức để bắn, vừa giật lấy khẩu súng trong tay “đồng đội’ định chống trả thì đã phải nhảy ùm xuống kênh trốn cảnh sát. Hoàng “Trắng” chạy vào con hẻm vắng cũng bị tóm gọn.
Vụ việc xảy ra hơn nửa năm, những người dân nơi đây vẫn chưa hết kinh hoàng. Nhiều người cho rằng vụ đâm chém, nổ súng là do những tay anh chị xã hội đen Hải Phòng cùng băng nhóm tận An Giang lên thanh toán nhau. Tuy nhiên cơ quan điều tra khẳng định, đây chỉ là những băng nhóm đòi nợ tại địa bàn, bột phát dàn trận “xử” nhau. Khẩu rulo, sau đó được cảnh sát mò lên từ dưới dòng kênh, còn kiếm Nhật và mã tấu cũng gom được gần chục chiếc.
Vụ “xử” nhau trên đại lộ Đông Tây vung vẩy súng ngắn và kiếm Nhật, thì vụ băng nhóm Hùng “Trắng” sa lưới trinh sát cũng để lộ “một con chó lửa”. Hùng “Trắng” là dân Hải Phòng “chính hiệu” bị cảnh sát Bộ công an tóm trong một chuyên án bắt cóc với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Từ thành phố Cảng vào Sài Gòn làm ăn Hùng “Trắng” khá liều lĩnh. “Hành tẩu giang hồ” đơn thương độc mã, không thèm liên hệ với những tay anh chị ở “trời Nam” nhưng đại ca đến từ đất Cảng vẫn động thủ không chút e ngại. Trung tuần tháng 7, nhận được lời mời thực hiện một phi vụ đòi nợ thuê mà “con mồi” là một doanh nhân giàu sụ, “anh cả” Hùng “Trắng” lệnh cho đàn em chuẩn bị ra tay…
Sau nhiều ngày theo dõi lịch trình của vị doanh nhân giàu có, băng nhóm Hùng “Trắng” đã đón lõng và “mời” con mồi về uống nước lã tại “sào huyệt” của mình, nhẹ nhàng đến nỗi tưởng như ngoài những hung thủ và nạn nhân thì không ai có thể biết việc gì vừa xảy ra.
Tuy nhiên, vụ việc vẫn đến tai cảnh sát. Trong khi nhóm đòi nợ thuê hý hửng có vẻ như đã cầm chắc phần thắng thì những trinh sát mặc thường phục xuất hiện. Hùng “Trắng” và 5 đàn em đắc lực úp hai tay lên đầu, thúc thủ trước những nòng súng của cảnh sát. Khám xét người và nhà ở của Hùng “Trắng”, cảnh sát đã gom “chó lửa”, bảy “viên kẹo đồng” (đạn) và la liệt ma túy…
Tủ kính bị viên đạn bắn vỡ tại hiện trường vụ bắn chém ở đại lộ Đông Tây. |
Một vụ án khác, liên quan đến đòi nợ thuê mà dân du đãng đã sử dụng đến những vũ khí chết người. Lê Văn Hoàng, được Võ Trọng Hiếu thuê đòi món nợ chỉ hai chục triệu đồng. Nếu đòi được nợ cũng chỉ được hưởng mười triệu đồng, thế nhưng Hoàng vẫn dẫn đàn em mang kiếm Nhật xông thẳng vào nhà “con mồi” vung chém tới tấp khiến vợ con nạn nhân la khóc om sòm. Để bảo toàn tính mạng cho gia đình, chủ nhà lạy như tế sao hẹn hôm sau sẽ đem tiền trả đủ. Hôm sau, khi nhóm này đang nhận tiền từ tay nạn nhân thì cảnh sát ập vào...
Các cán bộ phòng cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho hay, hiện tình hình những băng nhóm giang hồ diễn biến không quá phức tạp, nhưng nhiều nhóm bị đánh sập vẫn luôn rình cơ hội để ngóc đầu dậỵ. Gần đây, có những vụ án được phá cho thấy cầm đầu băng nhóm gây án là những kẻ một thời từng là em út của những ông bà trùm đầy thế lực như Nam Cam, Dung “Hà”. Một vụ án được phá gần đây liên quan đến “đàn chị” Vũ Hoàng Oanh, em ruột Vũ Hoàng Dung ( Dung “Hà”) là một ví dụ…
Tuy nhiên với những băng chỉ đơn thuần đâm thuê chém mướn, cảnh sát nhận định, phá các nhóm này không khó, nhưng trong tình hình xã hội hiện tại, thì cứ đám này bị “triệt” thì đã có đám côn đồ khác “mọc” lên. Mà với những “con ngựa non háu đá” mỗi khi hung khí nguy hiểm như súng, kiếm Nhật rơi vào tay chúng thì hiểm họa thật khó lường.
Cẩm Trang