- Vợ mình cứ như cái điện thoại di động ấy.
- Cô ấy mảnh mai thế kia à?
- Không, mà cứ hết tiền là chả thấy nói năng gì.
***
Vợ nói với chồng:
- Trong đời tôi chỉ có hai người là đàn ông thật sự.
- Thế người đầu tiên là ai?
- Ồ, anh chẳng quen người nào trong số đó đâu.
***
Trong bữa ăn, chồng nói với vợ:
- Em yêu, nếu em cho anh biết bí quyết làm món bánh này, có lẽ anh sẽ mở đầu cả một cuộc cách mạng trong ngành chế tạo xi-măng.
***
Vợ nói với chồng:
- Anh yêu, anh có bán em như mấy thổ dân da đỏ không?
- Không, anh lịch sự hơn họ nhiều. Anh tặng luôn chứ không bán.
***
Chồng giận dữ nói với vợ:
- Tại sao cô lại mua nhiều mỹ phẩm thế này?
- Vì sắc đẹp là vũ khí hàng đầu của mỗi phụ nữ.
- Thế thì trang bị quân sự của cô ngày càng tốn kém quá đấy.
(Theo Tuổi Trẻ Cười)