Người đàn ông 27 tuổi hôm nay thừa nhận trước tòa rằng đã gây nguy hiểm đến tính mạng đứa con trong khi người mẹ 23 tuổi phủ nhận mọi cáo buộc. Người mẹ sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khác trong thời gian tới.
Cảnh sát bắt giữ cặp vợ chồng từ tháng 10/2013 sau khi được thông báo về một vụ bạo hành gia đình ở Gilles Plains, thuộc vùng ngoại ô phía bắc thành phố Adelaide. Theo Adelaidenow, họ tìm thấy cậu bé 4 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng giữa "một cảnh tượng kinh khủng và đáng sợ". Hàng chồng tã lót bẩn chất đống trên giường ngủ, lon nước ngọt và chai rượu vung vãi khắp phòng còn mùi hôi thối bốc ra tận trước sân nhà.
Khi bị thẩm vấn, người cha phủ nhận việc nuôi con cẩu thả vì anh ta thường "tuồn thức ăn qua cửa" phòng ngủ. Theo lời khai, cậu bé đã bị giam suốt 12 ngày. Trong 12 ngày đó, đứa trẻ sống chủ yếu bằng bánh quy, sữa hộp và chỉ được tiếp thức ăn mỗi ngày một lần. Người cha khẳng định đó không phải là một hình phạt mà chỉ là cách nuôi dạy con của họ.
Tòa án cho hay đứa trẻ 4 tuổi phải nhập viện tháng 10 năm ngoái và nặng vỏn vẹn 8,3 kg. Những người hàng xóm bày tỏ sự kinh hoàng và phẫn nộ đối với cặp vợ chồng trẻ. Họ kể rằng gia đình này mới chuyển đến đầu năm 2013 và luôn đóng kín cửa, không bao giờ mời ai vào nhà. "Tôi đã lo lắng cho bé trai vì không thấy nó suốt 4 tháng", một người phụ nữ nói.
Tổ chức Families SA của Australia cho biết từng nhận được lời khiếu nại từ tháng 3/2012 về sự bẩn thỉu của ngôi nhà nhưng phát hiện thấy điều gì khi đến kiểm tra. Đứa trẻ hiện nay đang được tổ chức này chăm sóc.
Trần Trang