
Nhóm diễn viên phim Nữ pháp y JD đáp chuyến bay về tới quê nhà tối 24/3. Vì ảnh hưởng của đại dịch, đoàn phim dừng quay từ tuần trước. Sau một tuần lưu lại khách sạn tại Malaysia, họ quyết định trở về Hong Kong và tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Các diễn viên cho hay, vì bộ phim làm về đề tài nghề pháp y, đoàn phim có sẵn đồ bảo hộ dùng làm phục trang trong phim. Nhờ vậy, nhà sản xuất lấy các bộ đồ này cho diễn viên sử dụng khi bay về Hong Kong. Trong suốt thời gian di chuyển, cả nhóm đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, đội mũ có màn chắn để đề phòng lây nhiễm nCov. Hãng phim Anh Hoàng (EEG) cũng mua bộ kit xét nghiệm nhanh nCov cho toàn bộ diễn viên. Ngoài đảm bảo sức khỏe của dàn diễn viên, họ cũng muốn bảo vệ người thân của các nghệ sĩ.

Trên chuyến bay dài bốn tiếng, các diễn viên không ăn uống, không sử dụng nhà vệ sinh và hạn chế trò chuyện. Sau khi về tới Hong Kong, họ đều cảm thấy vừa đói vừa mệt.

Diễn viên - ca sĩ Thái Trác Nghiên của nhóm nhạc Twins kể Malaysia hiện đóng cửa toàn bộ cửa hàng, quán ăn, tụ điểm giải trí. Khách sạn nơi họ sống nằm ở khu vực vắng người và an toàn. Vì sang giữa tháng 4 phim mới bấm máy tiếp được, công ty quản lý đặt vé cho các diễn viên về nước.

Thành viên còn lại của nhóm Twins - Chung Hân Đồng chia sẻ, cô và các bạn diễn không ra khỏi cửa trong thời gian tự cách ly trong khách sạn ở Malaysia. Cô cũng không cần trang điểm, làm tóc cầu kỳ vì không gặp ai và mặc đồ bảo hộ kín mít.

Diễn viên - ca sĩ Quan Trí Bân đi cùng nhóm Twins. Anh và Thái Trác Nghiên đều mua máy chạy bộ, lên kế hoạch tập luyện tại nhà trong thời gian tự cách ly.

Diễn viên - người mẫu Trần Gia Lạc nói: "Đằng nào ở Malaysia, chúng tôi cũng phải tự cách ly. Trở về nhà cách ly sẽ thoải mái hơn".

Nữ diễn viên Hà Bội Du.
Phong Kiều (Theo Sinchew, Sina, Oriental Sunday)