Ngày 22/3/2007, bọn chúng chặn xe của anh Nguyễn Lý Minh Nhựt (20 tuổi, quê ở Tiền Giang) cùng 2 người bạn trước một cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh.
Một tên dáng người mập, có râu quai nón, cao khoảng 1,65m đưa ra một chiếc thẻ màu đỏ, xưng là công an rồi giữ giấy tờ xe của anh. Chúng chở anh Nhựt đến một tiệm sửa xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh mở lấy 1 bóng đèn pha trị giá 1,5 triệu đồng cùng 250.000 đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.
Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra.
(Theo Thanh Niên)