![]() |
2 kẻ cướp xe ôm Quang, Đại. |
Nét mặt lo lắng, anh Nguyễn Tiến Thiện ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây tới công an Hà Nội trình báo: Khoảng 24h ngày 2/1, trên đường đi làm về đến nghĩa trang xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm có một thanh niên mặc quần áo bò đi bộ ngược chiều, nhờ anh chở về bến xe Mỹ Đình.
Đi được 200 m anh chợt rùng mình vì con đường hiu quạnh quá. Anh Thiện bảo với người thanh niên này: "Thôi anh cầm lái đi, em lạnh lắm". Đổi tay lái chẳng phải vì lạnh mà chỉ vì anh thấy vật gì đó cồm cộm ở lưng người thanh niên này.
Đúng như linh tính, đi thêm 100 m nữa, anh ta bỗng dừng xe, rút dao nhọn giấu sẵn trong người quay lại định đâm chủ xe, anh Thiện kịp phát hiện liền nhảy khỏi xe chạy thoát.
Sau việc anh Thiện bị cướp mất chiếc xe máy Wave, tại địa bàn xã Đại Mỗ lại tiếp tục "nóng" lên bởi những vụ dùng dao đe dọa cướp xe ôm khác vào ban đêm. Khoảng 23h ngày 6/1, anh Trần Phú Hải ở thôn Ngọc Trục, Đại Mỗ, Từ Liêm đứng đón khách ở trước Triển lãm thị xã Hà Đông, Hà Tây, có một thanh niên đi bộ từ bến xe tới, thuê anh chở về Nhổn.
Đến Nhổn rồi, người thanh niên này lại rối rít vì có việc gấp nên tiếp tục thuê anh chở về Ba La (thị xã Hà Đông) với giá 30.000 đồng. Khi đi tới đoạn đường vắng thuộc khu vực xã Đại Mỗ thì anh ta bảo: "Chú làm ơn dừng cho cháu đi vệ sinh". Nào ngờ xe vừa dừng thì anh ta rút dao gí ngay vào cổ anh Hải, may mà anh Hải kịp chạy thoát vứt chiếc xe đổ chềnh ềnh giữa đường với kẻ cướp hung hãn.
Khoảng 22h, anh Đinh Hồng Lịch, quê ở Bắc Giang nhận lời chở một đôi nam nữ từ bến xe Mỹ Đình chở về xã Đại Mỗ trên chiếc xe Dream II còn mới.
Trời tối, lại rét khiến anh Lịch đi rất nhanh để còn trở về nhà ăn bữa cơm tối. Thế nhưng gã trai ngồi sau cùng "bạn gái" đã rút dao gí vào cổ anh yêu cầu dừng tay lái và đưa xe cho chúng.
Những kẻ đã gây ra hàng loạt vụ cướp nghiêm trọng trên là Vương Bá Quang và Nguyễn Văn Đại ở thôn Phượng Bảng, Song Phượng, Hoài Đức, Hà Tây.
(Theo Công An Nhân Dân)