Đã hơn 5 năm xa nhà, kể từ cái ngày 13/10/2008 ấy, ngày mà mình phải rời xa Bình Thuận để cùng với bao bạn bè đi vào thành phố Hồ Chí Minh - nơi đất khách quê người này để theo đuổi ước mơ học tập. Chấp nhận xa nhà là chấp nhận với bao nỗi nhớ nhung, buồn tủi và luôn nuôi ý nghĩ trong đầu là sẽ cố gắn vài năm học hành để về quê cùng ba má, kiếm việc làm ổn định để sum vầy gia đình mình. Nhưng khi học xong thì cũng là lúc sự nghiệp bắt đầu, mình lại tiếp tục bon chen cho cuộc sống mới khi không có gia đình bên cạnh.
Mới đó mà đã 5 năm đón Noel xa nhà. Nhớ lắm cái khoảnh khắc của 5 năm về trước khi được đón Noel ở Bình Thuận cùng mấy chị em và ba má...
Còn nhớ như in hình ảnh mấy chị em cùng nhau đi bộ trên con đường xem mấy cái hang đá và tượng Chúa được tạo dựng lên hai bên đường, với ánh đèn lấp lánh.. Ôi đẹp làm sao! Rồi mấy chị em lội bộ ra ngoài đường lộ để mua cút nướng về nhà ăn cùng ba má với 2 đứa cháu, thích lắm! Thèm cảm giác ấm áp đó quá đi!
Tuy là khoảng cách từ đây đi về nhà không xa, nhưng mà giờ mấy anh chị cũng mỗi người mỗi nơi rồi, có muốn được như vậy cũng khó và cũng có bao giờ cả nhà có đủ thời gian để đi về đông đủ vậy đâu chứ. Cảm giác chạnh lòng khi nghĩ về nhưng phút giây này.
Hãy nhanh tay chia sẻ những bức ảnh của bạn chụp trong khung cảnh mùa Giáng sinh đang tràn ngập khắp nơi để nhận những phần quà thú vị từ chương trình. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi "Sắc màu Noel" tại đây. |