Mẹ tôi là một người phụ nữ yếu đuối, ngày trước tôi đi học xa, lúc nào mẹ cũng khóc, khóc cho đến tận 3, 4 ngày hôm sau mới nguôi ngoai, có lần còn phải nhập viện vì khóc quá nhiều. Những năm trước, Tết nào anh em tôi cũng hùa nhau trêu mẹ vì đúng đêm giao thừa, cả nhà náo nức thì mẹ tôi trùm chăn khóc vì nhớ gia đình cậu út. Năm nay, sẽ không có ai trêu mẹ nữa rồi, và nước mắt sẽ nhân đôi khi mẹ phải khóc cho tôi nữa.
Nhà tôi ở Gia Lai, nhưng tôi lấy chồng tận Đắk Lắk, khoảng cách không xa lắm, khoảng180 km thôi. Nhưng vì điều kiện công tác nên tôi không thường xuyên về thăm mẹ được, lại còn chuyện học hành nên thời gian về thăm nhà, thăm mẹ chỉ là những lần tranh thủ công tác mà thôi.
![]() |
Ảnh minh họa: Visual Photo. |
Nhà tôi chỉ có hai anh em. Anh trai tôi đã có gia đình và có hai đứa con rồi, có thể nói bên cạnh mẹ như vậy là quá đủ đầy, nhiều người bảo như vậy thì mẹ tôi sẽ không buồn vì không có tôi nữa. Nhưng đâu có ai hiểu mẹ tôi cần tôi bên cạnh như thế nào, cần tôi những buổi chợ sớm, cần tôi phụ dọn dẹp nhà cửa, cần tôi mắc võng nằm trông nồi bánh, và cần tôi mang tiếng cười đến cho cả nhà. Thiếu tôi, mẹ tôi sẽ như thế nào đây?
Năm nay, tôi phải về nhà chồng ăn Tết. Nhà chồng tôi đông người lắm, Tết về dễ không có chỗ để ngủ. Trộm nghĩ, trong khi mình chen chúc bên này thì bên nhà mình trống trải thế nào. Thương chồng, tôi nuốt nước mắt vào trong để thực hiện nghĩa vụ của một người dâu trưởng, một người con dâu mẫu mực, để rồi khi viết những dòng này nước mắt tôi cứ ứa ra vì nhớ mẹ, nhớ cái Tết năm nào... Năm nay tôi ghét Tết....
Những cô dâu vừa bận rộn chuẩn bị xong cho đám cưới của mình thì giờ đây lại lao vào nỗi lo mới: Đón Tết đầu tiên ở nhà chồng. Có những người bỡ ngỡ trước những thay đổi mới nhưng được sự giúp đỡ của chồng và gia đình chồng nên được đón cái tết ấm áp, đáng nhớ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người phải chịu uất ức, tủi hổ và nhiều khổ sở khi lần đầu về làm dâu, nhất là những cô dâu trưởng. Mời độc giả cùng chia sẻ về kỷ niệm lần đầu về làm dâu ngày Tết của mình về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Lê Nguyễn Thảo My
(Đắk Lắk)