Ba mẹ rất vui khi biết tin mang thai con. Ba gọi điện báo cho ông bà nội ngoại, bạn bè là mình sắp được làm ba. Ba chăm chút mong ngóng con yêu ra đời từng ngày. Trước ngày sinh con một ngày, ông nội của ba mất, vì mẹ bầu sắp đến ngày sinh nên chỉ có ba về quê.
Sáng hôm sau mẹ dậy đi vệ sinh thấy có dấu hiệu sắp sinh. Bà ngoại và mẹ chuẩn bị đồ và bắt taxi vào bệnh viện. Bà gọi điện cho ba báo là mẹ sắp sinh. Ba lại bắt xe xuống luôn để đón con ra đời. Thế nhưng con bắt ba mẹ và bà đợi cả ngày cũng chưa chịu ra, đến khi 22h, bác sĩ cho mẹ vào phòng sinh, ba và bà ở ngoài rất lo lắng không biết có sinh được không hay phải mổ vì sức khỏe của mẹ yếu. Song, mẹ và Bon đã cố gắng vượt qua tất cả. Cuối cùng thì 23h30, con cũng cất tiếng khóc đầu tiên và nằm trên người của mẹ.
Con không biết lúc đó ba mẹ, gia đình nội ngoại vui mừng như thế nào đâu. Cuối cùng thì Bon cũng ra gặp mặt ba mẹ rồi. Con đáng yêu lắm. Con nằm trên ngực mẹ, mẹ cảm nhận được từng hơi thở của con. Mẹ vẫn còn bất ngờ với điều mẹ mới vừa tạo ra. Mẹ mãi nhìn con và nói thầm trong lòng. "Trời ơi, mẹ yêu em, thương em nhiều lắm".
Mẹ được ba và bác sĩ chuyển xuống phòng viện, cô y tá tắm rửa và mặc quần áo cho Bon rồi mới chuyển xuống phòng với mẹ. Ba nhìn thấy Bon thì đòi bế ngay, mặc dù hơi lóng ngóng nhưng ba rất yêu Bon. Ba còn chụp ảnh Bon để gửi cho ông bà nội ngay. Cả đêm hôm đó ba mẹ chẳng ngủ được tý nào luôn để ngắm Bon ngủ. Sáng hôm sau, 5h ba lại phải bắt xe lên quê để tiễn ông nội của ba về nơi an nghỉ cuối cùng. Tuy lúc đó cả gia đình mình rất buồn, nhưng vì có thêm một thành viên là con nên cả nhà phấn chấn hơn rất nhiều.
Bon là một món quà mà ông trời đã gửi đến bên ba mẹ. Thật sự không có gì thiêng liêng bằng khoảnh khắc mẹ sinh con ra đời. Mẹ sẽ nhớ mãi. Bây giờ, con trai của mẹ đã tròn hai tuổi. Ba mẹ đã chứng kiến những khoảnh khắc lẫy, bò, biết đi, bi bô tập nói và cả những lần con đi tiêm về bị sốt đau và khóc. Lúc đó mẹ chỉ muốn mẹ bị ốm thay con, nhưng mà không được. Những điều này con phải trải qua thì mới trưởng thành, chàng trai đáng yêu của mẹ. Dù có chuyện gì , ba mẹ vẫn luôn bên con và rất yêu con.
Cầm Thị Thanh Thủy
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |