>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Đêm tân hôn, tôi đưa hàng xóm đi đẻ
Chúng tôi cưới nhau gần được một năm nhưng không bao giờ tôi quên đêm tân hôn của mình. Cả hai chúng tôi đều mong chờ đến ngày trọng đại. Hai đứa tất bật chuẩn bị nào là hoa, áo cưới, thu âm… vì đến ngày cưới, chúng tôi sẽ hát tặng mọi người tham dự tiệc, cũng như mừng ngày chúng tôi về chung một mái nhà.
Rồi ngày đó cũng đến, tôi bị cảm, ho trước ngày cưới làm ông xã rất lo. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, đến chiều không biết vì sao mà trời mưa rất to, gần như là giông bão vì bạn bè, mọi người đều nói: “Mưa lớn làm đổ nhiều cây lắm!”.
Sau khi tan tiệc, thức ăn còn thừa rất nhiều (hơn 10 bàn), đành phải mang về nhà. Tôi và ông xã mệt quá nên không ăn nổi. Về đến nhà chồng là tôi đi thẳng lên phòng tân hôn luôn. Tôi cảm thấy mệt nên thay đồ và tẩy trang xong là lên giường thoa dầu, trùm chăn ngủ lúc nào không hay. Trong khi đó, chồng tôi và gia đình đang loay hoay với đống thức ăn vừa mang về và đem cất vào tủ lạnh.
Khoảng 11h đêm, ông xã lên phòng và hôn nhẹ vào má tôi, một lúc sau tôi tỉnh giấc, tự nhiên thấy mình lạc lõng và nhớ gia đình mình. Tôi khóc thật nhiều, ông xã an ủi và dỗ dành: “Mai anh chở về nhà mẹ chơi, bà xã đừng khóc nữa”. Tôi thấy ấm lòng hơn. Anh nhìn tôi, ánh mắt trìu mến. Anh ôm trọn tôi trong vòng tay ấm áp của mình, đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng và chúng tôi đã có một đêm đầu tiên với nhau thật nồng nàn, ngọt ngào.
Đó là giây phút thần tiên mà tôi và ông xã mãi không bao giờ quên, cho đến tận hôm nay, khi chúng tôi sắp chào đón thành viên mới.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Phạm Cẩm Hiền
(Quận Tân Bình, TP HCM)