Nhạc sĩ Hà Dũng vẫn luôn có tên trong các dự án của Hồ Quỳnh Hương. |
- Chị nói rằng trong khi chỉ còn một bức tranh cần bán mà chưa ai ngỏ ý mua thì nghĩ ngay đến nhạc sĩ Hà Dũng để nhờ vả. Khi chị gọi điện và đề cập vấn đề thì nhạc sĩ đã đồng ý ngay. Vì sao đó lại là Hà Dũng mà không phải ai khác?
- Nói thực lòng là khi đó việc rất gấp rồi, ngay trước lúc họp báo mà một bức tranh vẫn chưa bán được. Thế nên tôi nghĩ đến nhạc sĩ Hà Dũng và thử gọi xem anh có thể giúp được hay không. Rất vui là anh đã nhận lời và đồng ý mua bức giá trị cao nhất là 400 triệu. Tôi còn nhớ nhạc sĩ Hà Dũng từng nói rằng: "Bất cứ khi nào mà cô học trò này (Hồ Quỳnh Hương) cần đến thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ", nên người đầu tiên tôi nghĩ tới để nhờ vả chính là anh. Tôi rất cảm ơn anh khi đã giữ lời hứa và ưu ái cho mình.
- Từ trước đến giờ những dự án lớn của chị đều có tên của nhạc sĩ Hà Dũng. Đến việc cấp bách nhất chị cũng gọi cho anh ấy. Chị có sợ bị nói rằng không còn ai khác để nhờ vả?
- Tôi nghĩ mình có thể nhờ cậy được nhiều người chứ không phải chỉ có anh Hà Dũng. Hơn nữa đây là việc làm từ thiện, không làm cho riêng cá nhân tôi. Còn nếu như vì bản thân chưa chắc tôi đã dám nhờ đến anh Dũng. Tới đây tôi sẽ đi sâu vào công việc từ thiện với những chương trình lớn hơn và tôi tin có nhiều người và nhiều doanh nghiệp sẽ giúp đỡ mình. Tuy nhiên vì đây là bước đầu nên tôi phải nhờ đến những người gần gũi và tin mình để chắc chắn kết quả tốt đẹp trong lúc gấp rút như thế này.
- Không nói chuyện các doanh nghiệp hay tổ chức mà xét về phương diện cá nhân, liệu rằng có người nào đó ngoài Hà Dũng có thể đồng hành với chị lâu đến thế?
- Trong cuộc sống có thể được một người bạn nhưng cũng có thể là 2-3 người chứ. Tôi không nghĩ mình không còn người bạn nào để đồng hành nữa. Như thế thì có vẻ bi đát quá nhỉ? (cười)
Hồ Quỳnh Hương đã ăn chay trường hơn 1 năm nay và cô nói rằng thấy tâm hồn thanh thản hơn, tính cách điềm đạm hơn rất nhiều. |
- Có khi nào chị nghĩ rằng sẽ tách hẳn ra khỏi cái tên Hà Dũng trong các công việc của mình?
- Trong suốt một thời gian dài, tôi vẫn tự một mình lọ mọ đấy thôi. Nhưng nếu cứ được sự ủng hộ của mọi người và anh Dũng thì đấy là một niềm vui. Còn biết đâu sau lần này anh Dũng bảo đã giữ lời hứa rồi nhá, sau đó tôi có nhờ gì anh không giúp nữa thì cũng đành chịu chứ biết làm sao.
Về phía tôi tự hứa sẽ luôn là người học trò tôn trọng và yêu quý nhạc sĩ Hà Dũng. Dù cho mọi người có nói gì về anh đi nữa, tôi vẫn biết ơn và trân trọng anh!
- Đến giờ chị vẫn một mình hay đúng hơn là chị chưa tiết lộ gì về chuyện tình yêu hay bạn trai. Nhưng chị nói sao nếu những người muốn đến với chị sẽ e ngại vì cái bóng quá lớn của nhạc sĩ Hà Dũng?
- Không có cái bóng nào là quá lớn cả! Người lớn nhất và quan trọng nhất là người thực sự tôi yêu và yêu tôi. Đó mới là người luôn ở bên tôi và bao trùm cuộc sống của tôi.
Hồ Quỳnh Hương đã cất công sưu tầm và mua về khá nhiều tranh cổ có giá trị và đăng ký bản quyền tái chế. Công ty Diamond Noir của cô không chỉ thiên về giải trí và đào tạo ca sĩ mà còn hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trang trí nội thất (tranh đá quý). Lần đầu tiên giới thiệu đến báo giới 3 bức tranh đá quý (1 bức của danh họa Nguyễn Gia Trí và 2 bức của họa sĩ người Pháp) được tái hiện lại từ tranh gốc có tuổi đời trên 100 năm, Hồ Quỳnh Hương hy vọng sẽ còn phát triển hơn nữa ở lĩnh vực này trong tương lai. Hai bức tranh được bán cho một doanh nghiệp và một người bạn giấu tên của ca sĩ, mỗi bức giá 200 triệu. Còn bức tranh đắt nhất giá 400 triệu sở hữu bởi nhạc sĩ Hà Dũng. Nhạc sĩ này cho hay, anh sẽ tặng lại bức tranh giá trị này cho Hồ Quỳnh Hương để cô có thể tiếp tục bán đấu giá, góp thiêm tiền cho công tác từ thiện mà cô đang theo đuổi. |
Mỹ Dung thực hiện
Ảnh: Quỳnh Anh