Mọi chuyện đến với mình khá tình cờ. Chúng mình thường xuyên đi chơi trên đường Hoàng Diệu và đường ven Hồ Tây. Khi đi chụp ảnh, dự dịnh của mình chỉ chụp trong quán café nhưng không ngờ bối cảnh lại ở đường Hoàng Diệu và đường ven Hồ Tây lại nhiều hơn.
Hạnh phúc! Đó là những gì em có thể nói được trong lúc này. Em và anh, hai thái cực khác nhau, hai con người khác nhau nhưng lại chung một con đường đi.
Em nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cái ngày em bước vào đại học, với em, anh là một người thông minh, nhưng kiêu căng. Em là một cô gái hoạt náo và luôn hòa đồng với mọi người, anh - mập mạp, em - gầy còm. Chúng ta khác nhau ngay từ những điểm đó. Nhưng, thời gian, thời gian đã khiến anh yêu em và thời gian cũng khiến chúng ta gần nhau hơn.
Nhiều người đã tự hỏi, sao chúng ta lại thành một đôi và em cũng bao nhiêu lần rồi em tự hỏi vì sao lại thế? Thật kỳ lạ. Liệu có phải là do duyên số không nhỉ?
Với em, 5 năm yêu nhau, là một chuỗi sự kiện đáng nhớ. Em nhớ những con đường rụng đầy lá vàng mà chúng ta đi qua, em nhớ từng góc phố tràn đầy tiếng cười của anh và em, nhớ từng quán cafe, em nhớ cây hoa sưa mà có lần anh nhìn vào hoa sưa và bảo: Anh nhớ em trắng cả tóc như hoa sưa vậy. Em nhớ những lúc em giận hờn, anh đứng dưới nhà em. Và nhớ cái vị thơm của hoa sữa khi tối muộn anh rủ 1 anh bạn giúp anh đi vặt hoa sữa cho em. Nhớ cái màu vàng của 1 bông hoa dại mà sáng sớm anh dậy hái tặng em. Em nhớ cả những bữa cơm anh tự chuẩn bị cho em, nhớ cái bánh mì trứng và cả quyển "Memoir" anh viết và tự đặt tên anh là "Harry", em là "Theresa". Em nhớ tất cả những buổi tối anh dù bận đến mấy cũng chở em đi học và đi làm thêm.
Quá nhiều thứ kỷ niệm ùa về trong em lúc này, và em tự hỏi, liệu đây có phải là một giấc mơ không? Nếu đây là một giấc mơ thì em mong rằng mình sẽ không tỉnh dậy để mơ tiếp giấc mơ này anh ạ.
Anh yêu, với em, dù anh không phải là một chàng hoàng tử bạch mã nhưng lại là một bờ vai để em có thể tựa vào. Với em, sự chân thành, sẻ chia và dành tình yêu vô bờ bến cho người mình yêu là điều đáng quý nhất mà em đã học được từ anh. Em trân trọng tình yêu này!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.