Chúng tôi tình cờ quen nhau trong một buổi học nhảy do công ty FPT tổ chức. Cả hai tâm hồn vốn sinh ra từ những vùng quê nên nhanh chóng hòa hợp bởi có nhiều sở thích rất giống nhau. Có lẽ đó cũng là một cái duyên vì ngày đó là hôm đầu tiên tôi tham dự theo lởi rủ rê của một người bạn. Vợ tôi không làm cùng công ty nhưng lúc đó cũng đi theo một người bạn cùng phòng để bạn ấy không ngại ngùng khi tham gia lớp học nhảy.
Tình yêu nảy nở ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, chân thành cùng với sự vun đắp và đồng tình của hai gia đình.
Tôi từng ao ước có một bộ ảnh cưới gắn với đồng ruộng, mùa màng, nơi tôi đã gắn bó trong suốt tuổi thơ của mình và thật trùng hợp khi vợ tôi cũng có ý nghĩ tương tự. Chúng tôi lựa chọn thời gian mùa gặt để chụp bộ ảnh cưới của mình, dự định ban đầu là về quê vợ tôi, nơi có những đồng lúa bát ngát. Tuy nhiên sát ngày chụp ảnh thì lại vào đợt bão, vì vậy chúng tôi quyết định chọn Đông Anh làm bối cảnh cho bộ ảnh cưới.
Giờ đây chúng tôi đã cưới nhau được ba tháng, vợ tôi cũng đang mang thai đứa con đầu lòng. Tôi hy vọng đây là một món quà gửi tặng cho người vợ yêu dấu của mình nhân dịp kỷ niệm ba tháng ngày cưới của chúng tôi.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.