Nguyễn Lâm Thái. |
Không biết Nguyễn Lâm Thái đã thuyết phục lãnh đạo Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam như thế nào mà ngày 22/10/2003, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Bá Thước, Phó tổng giám đốc Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, đã ký Công văn số 6305/GCTT đóng dấu "hỏa tốc" gửi "các bưu điện tỉnh, thành phố". Nội dung công văn chỉ rõ: "Tổng Công ty đã thống nhất với họa sĩ thiết kế. Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương (việc chuẩn bị cho SEA Games 22, vị trí lắp đặt, nhu cầu…), các đơn vị chủ động đàm phán với Công ty CIP về việc lắp đặt, giá cả, chất lượng… Đồng thời, Tổng Công ty đã trao đổi với Công ty CIP khung hợp đồng (kèm theo) để các đơn vị tham khảo…". Nguyễn Lâm Thái đã vớ được công văn này như một lá bùa, mở đường cho quá trình lừa đảo. Thái cho soạn sẵn hợp đồng kinh tế và trực tiếp cầm đến yêu cầu 28 Bưu điện các tỉnh, thành ký hợp đồng mua phù điêu của Thái. Cũng do công văn hỏa tốc trên mà không bưu điện nào dám nói lời từ chối.
Nguyễn Lâm Thái tự đánh bóng mình bằng hình ảnh lập dị. |
Thái còn soạn sẵn hợp đồng đứng tên các công ty "thành viên", cầm thư tay của một cán bộ có chức quyền, trực tiếp đến bưu điện các tỉnh, thành giao dịch đàm phán nội dung hợp đồng bán camera và thiết bị bưu chính viễn thông. Các đơn vị này thấy vậy cũng OK luôn.
Bằng những đồng tiền bất chính, Thái tiếp tục củng cố các mối quan hệ và đánh bóng tên tuổi công ty của mình, như một công ty hàng đầu về việc cung cấp thiết bị quan sát bảo vệ, dụng cụ bưu chính viễn thông tại Việt Nam. Thái còn lấy hàng chục tấm ảnh mà hắn chụp chung với những nhân vật VIP trong ngành Bưu chính viễn thông để in lên poster quảng cáo, rồi dùng nó vào việc tiếp thị, hù dọa các bưu điện địa phương. Trong poster quảng cáo này, Thái không quên in thật nổi hàng chữ "Chúng tôi luôn chào đón quý vị với chế độ hậu mãi mỹ mãn - Sẽ làm quý vị và bạn bè thích thú một cách ngạc nhiên…", để mọi người ngầm hiểu là làm ăn với Thái thì sẽ được "hậu mãi". Và thực tế, Thái đã hậu mãi nhiều người "một cách thích thú và ngạc nhiên"…
Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện trong các hợp đồng và biên bản nghiệm thu mà Nguyễn Lâm Thái ký kết với các bưu điện tỉnh, thành phố, giá lắp đặt camera hiệu Philips và đầu máy ghi hình của hãng Panasonic là 295 triệu đồng một bộ. Nhưng thực tế, hầu hết camera và máy ghi hình được lắp đặt tại các bưu điện chỉ là hàng Trung Quốc, có giá khoảng 13 triệu đồng.
Theo Công An Nhân Dân, ngành Bưu chính viễn thông đã có các đơn vị chức năng, có đủ năng lực thi công các bảng quảng cáo điện tử, phù điêu, camera… vậy mà lãnh đạo ngành này lại không chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện. Trong khi đó lại đi bắt tay với người có 2 tiền án lừa đảo như Nguyễn Lâm Thái, để Thái có cơ hội chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Bà Phạm Thị Trúc Mai, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Bưu điện tỉnh Long An khai nhận, được Lâm Thái "bồi dưỡng" cho 6 hợp đồng là 35 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Bưu điện Thái Nguyên khai nhận, đã được Phạm Văn Tiến, Giám đốc Công ty Sao Bắc "bồi dưỡng" cho Bưu điện Thái Nguyên 8 hợp đồng là 150 triệu (số thực tế là 200 triệu đồng)… Ngoài ra, trong khi bắt khám xét Nguyễn Lâm Thái tại Đà Lạt, cơ quan điều tra còn thu được nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có giấy CMND giả, dấu mộc của Công ty TNHH Á-Âu, giấy ghi chép tiền ăn chia một số hợp đồng bán camera… Rõ ràng, ở đây đã có sự tiếp tay của nhiều cán bộ bưu điện để Nguyễn Lâm Thái chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của Nhà nước.
Ngoài ra, Trung tâm Thẩm định giá, Bộ Tài chính cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc phạm tội của Nguyễn Lâm Thái. Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Lan, chuyên viên Trung tâm Thẩm định giá, thì: "Trung tâm đã không tiến hành khảo sát giá mà chỉ căn cứ vào báo giá của các công ty trên để ban hành công văn thẩm định". Cũng từ sự "tắc trách" này mà Thái có thêm điều kiện dễ dàng lừa đảo để rút tiền Nhà nước.