Chiếm dụng lề đường làm bãi giữ xe. |
Chị Nguyễn Thanh Tú, quận Bình Thạnh, chưa hết bực bội, cho biết: “Năm ngoái các bãi giữ xe quanh chùa Vĩnh Nghiêm chỉ lấy 5.000 đồng một chiếc, như thế là đắt lắm rồi. Nhưng năm nay, nhiều chỗ lấy 10.000 đồng một chiếc, khiến khách méo mặt khi trả tiền”.
Qủa thật, khi ghé chỗ giữ xe nằm trên bãi đất trống của một công trình dang dở, nhân viên giữ xe vừa dắt xe cho khách, miệng la to: “Nhanh lên, còn nhiều khách đợi”. Hỏi anh trông xe: "Bao nhiêu tiền một lần gửi”, anh này nhanh miệng “10.000 đồng một chiếc”. Thắc mắc tại sao năm trước, khu vực này chỉ lấy 5.000 đồng mỗi chiếc” thì được giải thích: “Vật giá leo thang mà, chưa kể tụi tôi phải canh xe cực khổ lắm, mất một chiếc là đền không nỗi”.
Quả thật, đúng như lời anh này nói, bãi giữ xe chỉ được che chắn tạm bợ bằng tấm bạt mỏng, trên nền đất đá lởm chởm, chỉ có hai nhân viên trông coi.
Tranh thủ không kém là bãi giữ xe bên kia đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm dụng mặt bằng của cửa hàng điện thoại di động và con hẻm gần đó để giữ xe. Tuy lấn chiếm lòng lề đường, nhưng chủ bãi xe vẫn mạnh tay “chém” đẹp khách với giá 10.000 đồng mỗi chiếc.
Quanh khu vực này có đến 4-5 bãi giữ xe như thế, một số nơi lấn chiếm vỉa hè ngay dưới chân cầu Công Lý để giữ xe, với giá 5.000 đồng một chiếc. Trong khi giá giữ xe trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm chỉ 3.000 đồng một chiếc.
Tại khu vực chùa Xá Lợi, nhiều bãi xe trong hẻm mọc lên, cũng tranh thủ “chém” khách với giá 5.000 đồng mỗi chiếc. Riêng chùa Phật Cô Đơn (huyện Bình Chánh), nhiều khách phải mất 5.000-10.000 đồng để giữ xe, riêng gửi nón bảo hiểm, phải tốn1.000 đồng mỗi cái.
(Theo Người Lao Động)