Theo truyền thông Tokyo, một người đàn ông ở thành phố Gamagori được xét nghiệm dương tính nCoV hôm 4/3 sau khi bố mẹ của người này - ở chung nhà - cũng mắc bệnh. Người này được yêu cầu chờ ở nhà cho đến khi các bác sĩ tìm được giường bệnh cho ông tại một cơ sở y tế.
Tuy nhiên, thay vì làm theo lời dặn, ông ta thông báo với một thành viên gia đình: "Tôi sẽ đi truyền virus cho mọi người", rồi đến quán bar izakaya - một loại bar chuyên phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ của Nhật Bản.
Sau đó, ông ta được cho là đi bộ đến một quán bar. Đến đây, người đàn ông nói với cả quán bar rằng ông ta đã nhiễm Covid-19 khiến một nhân viên lập tức báo cho trung tâm y tế địa phương. Nhưng khi cảnh sát Gamagori mặc đồ bảo hộ đến quán bar, họ phát hiện ra người đàn ông này đã lại lên taxi về nhà.
Về trường hợp trên, thị trưởng thành phố Gamagori, ông Toshiaki Suzuki, nói: "Rất tiếc khi người đàn ông đó không thực hiện theo đúng hướng dẫn". Trong khi đó, một nhân viên quán bar cho biết: "Tôi không còn biết phải nói gì vì giờ tôi chỉ thấy tức giận". Hiện quán bar đã được khử trùng và các nhân viên cũng như khách hàng đang được kiểm tra y tế.
Theo số liệu được Bộ Y tế Nhật Bản công bố, số ca Covid-19 của nước này hiện đã tăng lên hơn 1.000, trong đó có 706 bệnh nhân đến từ tàu du lịch Diamond Princess. Nhiều trường học tại các thành phố lớn của Nhật Bản đã đóng cửa từ ngày 2/3 để phòng dịch bệnh lây lan rộng hơn.
Tính đến 8/3, hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới có gần 108.000 ca nhiễm nCoV, hơn 3.600 người chết vì dịch bệnh này và gần 61.000 ca phục hồi. Trung Quốc là quốc gia có nhiều ca nhiễm bệnh nhất, tiếp theo là Hàn Quốc, Iran, Italy, Đức, Pháp...
Tùng Anh (Theo Mirror)