Ba năm trôi qua, người trong nam, người ngoài bắc nhưng gần như ngày nào mình cũng được gặp anh qua chiếc điện thoại với những câu chuyện thường ngày và những chuyện không có đầu cuối của 2 đứa. Người ta thường nói tình yêu ở xa nhau không bao giờ bền nhưng đối với mình đó là thử thách tình yêu của chúng mình và cũng nhờ ở xa nhau nên mình mới biết được tình yêu của anh dành cho mình nhiều như thế nào.
Yêu nhau xa như vậy mà mình không cảm thấy buồn và cô đơn chút nào có lẽ bởi vì tình yêu của anh dành cho mình là quá lớn. Để rồi đến hôm nay mình thật sự thấy hạnh phúc được mặc trên mình chiếc váy cô dâu và tay trong tay theo anh về nhà anh. Mình muốn nhắn tới của ông xã của mình rằng: "Em mong rằng sau này anh vẫn yêu em nhiều như ngày hai đứa mới yêu nhau, giống như câu hát mà em vẫn thường hát cho anh nghe: '' Nhé anh! Yêu em mãi luôn nhé anh''.
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.