"Bao ngày mẹ ngóng. Bao ngày mẹ trông. Bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên mẹ".
Trong cuộc sống ai cũng có cảm xúc ngọt ngào khi lần đầu trái tim như loạn nhịp vì ai đó hay lần đầu được ai đó khẽ nắm tay, ôm chặt vào lòng. Rất nhiều những lần đầu chạm vào cảm xúc nhưng khoảnh khắc mẹ nhớ nhất là phút giây đầu tiên khi mẹ chạm bàn tay bé xíu và làn da mịn màng của con, được nhìn thấy đôi mắt long lanh của con yêu.
Con biết không khi biết tin mẹ đang mang trong mình một hình hài bé nhỏ, cảm xúc của mẹ như vỡ òa. Cả nhà mình, ai nấy đều vui và mong chờ từng ngày để đón con chào đời. Khi biết mẹ có thai, ông bà nội và ông bà ngoại, bố của con đã chăm sóc mẹ rất chu đáo, nấu biết bao món ngon để cho mẹ tẩm bổ. Mẹ đã nghiên cứu, tìm hiểu qua internet và học hỏi kinh nghiệm hai bà của con về cách chăm sóc và ăn uống trong giai đoạn mang thai.
Bố mẹ đã mua sắm các thứ cần thiết cho con nào là bỉm tã, tấm lót sữa, nôi, sữa tắm... Mặc dù khi mang thai, cơ thể mẹ sẽ xấu xí nhưng mẹ giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái và nghỉ ngơi đầy đủ để bé con của mẹ sẽ luôn mạnh khỏe. Mỗi ngày, mẹ cảm nhận được sự sống của con trong bụng mẹ. Mẹ mong thời gian trôi qua thật nhanh để được gặp con.
Cả nhà mình là nguồn động viên tinh thần cho mẹ giúp mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn khi mang thai. Mẹ cũng chuẩn bị tinh thần thoải mái, lạc quan, kiên cường, mạnh mẽ để đối đầu với giai đoạn vượt cạn sắp đến. Con là nguồn sức mạnh to lớn đã tiếp thêm cho mẹ dũng khí để vượt qua tất cả. Mẹ đã lựa chọn một bệnh viên uy tín và tiện lợi đi lại với những đội ngũ y bác sĩ giỏi để con bình an chào đời.
Ông bà cùng bố con đã chuẩn bị cho con một phòng bé bé xinh xinh với biết bao nhiêu đồ chơi. Bố con đã tự tay vào bếp, nấu những món mẹ thích để cho hai mẹ con mình ăn. Bố còn cùng mẹ đi đến bệnh viện khám thai. Bố mẹ hạnh phúc khi bác sĩ cho xem hình ảnh con đang lớn lên từng ngày.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, bố hay để tai vào bụng mẹ để trò chuyện và nghe nhịp đập của con. Từng giây phút thiêng liêng ấy trôi qua thật hạnh phúc. Rồi giây phút mong đợi cũng đã đến, trái tim mẹ đập loạn nhịp khi lần đầu tiên chạm vào con, khẽ hôn vào má con, nắm lấy đôi bàn tay bé xíu. Mẹ cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng và niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Mẹ biết từ giây phút này, con là nguồn sống, kết tinh tình yêu của bố mẹ. Cám ơn con đã đến bên mẹ sau những thăng trầm. Mẹ chúc con mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn. Yêu con gái của mẹ nhiều.
Đỗ Thu Hằng
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |