Là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp mẹ và bé, Monet Nicole có cơ hội tương tác với những người bạn cũ nhiều hơn trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời họ. Khi người bạn thời đại học của cô chuẩn bị sinh con gái, Monet đã rất hào hứng để ghi lại hành trình bé Adaline đến với thế giới này. Tuy nhiên, điều đáng nhớ không phải là việc Monet được hợp tác cùng bố mẹ của Adaline và chính là tận mắt chứng kiến cách cô bé chào đời.
Monet chia sẻ thêm rằng, Kim, mẹ của bé Adaline, được gây tê ngoài màng cứng, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn trước khi rặn đẻ. "Khi Adaline chào đời, Kim đã dùng hết sức của mình để rặn. Không mất nhiều thời gian để cô gái bé nhỏ đến với thế giới này và nằm gọn trong vòng tay của mẹ".
Điều đặc biệt là khi Adaline chào đời, dây rốn quấn quanh bụng của bé. Điều này khá nguy hiểm nhưng Monet quan sát thấy bác sĩ rất bình tĩnh và quyết đoán trong trường hợp này. Vì vậy, nhiếp ảnh gia cũng tiếp tục ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.
"Bức ảnh không có ý làm bất kỳ ai sợ hãi... mà hơn hết, nó cho thấy những đứa trẻ của chúng ta và cơ thể chúng ta thật đáng kinh ngạc", Monet viết trên Instagram.

Phòng sinh tại bệnh viện được trang trí bằng dòng tên của bé Adaline.

Chồng của Kim luôn túc trực bên cạnh vợ trong suốt quá trình chuyển dạ và sinh con.

Bác sĩ đỡ đẻ kể những câu chuyện vui giúp Kim thư giãn.

Bé Adaline chào đời với hai vòng dây rốn quấn quanh bụng. Điều này có thể gây bất lợi cho trẻ nếu không được xử lý phù hợp.

Em bé được da tiếp da với mẹ ngay khi chào đời, trong khi dây rốn vẫn chưa cắt ngay.

Giây phút "thót tim" đã qua, người mẹ hạnh phúc ôm cô gái bé nhỏ vào lòng.

Nụ hôn của chồng tiếp thêm cho Kim sức mạnh.

Cô bé Adaline như thể đang mỉm cười.

Một cách nhanh chóng, cô bé tìm thấy bầu vú mẹ và bắt đầu bú dòng sữa đầu tiên.

Chồng của Kim bế con gái để vợ có thể nghỉ ngơi.

Adaline trong những phút đầu tiên của cuộc đời.

Sau khi được bú no, cô bé "đánh một giấc" ngon lành trên người mẹ.