Để đánh dấu sự phát triển từng tháng và lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của con, chị Phạm Thị Trang, 22 tuổi, ở Bắc Giang, sáng tạo cuốn nhật ký cho bé Trần Duy Khang (tên ở nhà là Bo) bằng hình ảnh. Bo hiện gần 5 tháng và nặng 8,8 kg.
Con chào đời bằng phương pháp mổ với cân nặng 3,8 kg. Bà ngoại ốm, bà nội bận việc, chồng lại đi dạy xa nên ngay từ những tháng đầu, mẹ Trang phải một mình chăm bé. Hai ngày sau mổ, Trang đã có thể đi lại bình thường. Còn ít tuổi, không kinh nghiệm nên mẹ Bo vụng về, lóng ngóng trong việc bế, cho bú và cả thay đồ cho con. Muốn tự tay chăm Bo nên cô không thuê người giúp việc.
"Tháng đầu tiên, tôi lâm vào trạng thái căng thẳng vì mọi việc đều đến tay. Không có thời gian cho bản thân lại thiếu ngủ trầm trọng, tôi khủng hoảng vô cùng", mẹ Bo nhớ lại.
Vất vả nhưng nhìn con lớn từng ngày, bà mẹ trẻ càng có thêm động lực để vượt qua. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ đến nhiều người không có cơ hội làm mẹ, không được hưởng sự vất vả như vậy và thèm nghe tiếng con khóc, Trang lại nghĩ những khó khăn ấy của mình là niềm hạnh phúc.
Ngay từ lúc ra đời, Bo đã là cậu bé hay cười và "cười rất tươi. Có lẽ vì thế mà trang nhật ký một tháng đầy ắp những bức ảnh Bo cười toe toét. Nằm cạnh con, mẹ Trang thấy nhẹ nhõm khi ngắm "điệu cười tưởng rách miệng" của Bo. Một tháng tuổi, Bo biết o, a vài tiếng và phản ứng lại với âm thanh. Con cũng nâng được đầu khi nằm sấp trên bụng mẹ và nhìn mẹ đầy yêu thương.
Ở nhà, Trang thường đặt con nằm sấp trên người mình kiểu skin to skin (da tiếp da). Nhờ đó, con mới một tháng đã ngóc cổ rùa khá cao. Cách này giúp con nhận được hơi ấm từ mẹ, đồng thời tăng sự gắn kết giữa hai mẹ con.
"Con rất thích được da tiếp da với mẹ. Từ lúc bé mới đẻ, tôi đã làm như vậy. Khi biết ngóc đầu, Bo nhìn mẹ bằng ánh mắt thích thú. Tôi hạnh phúc lắm. Đến giờ, mỗi khi đi tiêm về sốt, tôi cũng skin to skin với con", bà mẹ 9X nói.
Mỗi lần cho con da tiếp da hay đưa con đi phơi nắng buổi sáng, Trang đều nói chuyện với bé. Cô thường kể cho Bo nghe thời tiết hôm nay thế nào, mọi vật xung quanh ra sao. Vậy nên, "con thích ê a hóng chuyện từ nhỏ".
"Mọi người bảo tôi rằng Bo còn bé nên chẳng hiểu những gì mẹ nói nhưng không phải vậy. Khi tôi cất giọng hay chỉ tay, con cũng dõi mắt nhìn theo quan sát và lắng nghe đấy", Trang chia sẻ.
Tháng thứ hai của Bo đánh dấu bằng bức ảnh con lẫy, giữ đầu và ngóc cổ rùa. Con đã biết cười to, vui vẻ khi ai hỏi chuyện. Bo "dõi theo đồ chơi, nhìn chăm chú đồ vật và nhận ra vật di chuyển".
Nuôi dạy con theo cách tự tìm hiểu nên đôi lúc Trang bị các bà "ý kiến" nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình. Trang tự tắm cho con sau một tuần đầu nhờ người giúp. Để con không bị mụn, bà mẹ trẻ đun các loại lá mát như chè xanh hay lá khế. Tháng thứ hai, cô cho con tắm thêm mướp đắng.
Bo "chững chạc" hơn, "biết quan tâm đến mọi thứ, nhận ra khuôn mặt, mùi hương của mẹ" ở tháng thứ ba. Cậu bé "bập bẹ, ê a, tỏ ra thích thú khi chạm vào đồ vật đang đu đưa". Con phản ứng lúc bố mẹ nói chuyện với nhau, lắc lư người cười thích thú. Giai đoạn này, Bo lẫy mà không cần hỗ trợ. Khi con được ba tháng 10 ngày, Trang bôi nước lá hẹ hấp cách thủy vào lợi để sau này Bo mọc răng không sốt.
Sang tháng thứ tư, khả năng phối hợp tay, mắt của con rất tốt. Bo có thể đưa tay cầm, nắm đồ và chơi hào hứng. Con cười rất to và lẫy hay lật người lại một cách thành thục. Tháng này, cô định cho con ăn dặm nhưng cuối cùng quyết định chờ tới khi Bo 6 tháng. Hiện tại, Bo bú mẹ hoàn toàn, không uống thêm nước hay ăn bất cứ thứ gì.
Sinh mổ nhưng Trang có nguồn sữa dồi dào cho con. Cô cũng chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý để duy trì nguồn sữa. Sau sinh, bà mẹ trẻ vẫn uống ba cốc sữa bầu và bổ sung một viên sắt mỗi ngày. Hàng sáng vào lúc 6h30, Trang đánh thức con dậy phơi nắng. Cô tìm chỗ ít gió nhưng nhiều nắng và phơi lần lượt từ chân, tay rồi bụng, lưng.
Nhắc tới cuốn nhật ký, Trang tính sẽ lưu lại 1.000 ngày đầu đời của Bo. Sau này lớn lên, con sẽ xem lại từng mốc phát triển của mình và hiểu được tình yêu thương của bố mẹ.
Hân Phạm