Trong cuộc họp báo trước sinh nhật tuổi 62 tại Hoàng cung ở Tokyo hôm 21/2, Nhật Hoàng Naruhito - bác ruột cựu Công chúa Mako - mong muốn cháu gái, vốn đã từ bỏ địa vị Hoàng gia sau khi kết hôn và chuyển đến New York cùng chồng, sẽ "có cuộc sống hạnh phúc". Nhật hoàng cũng nói ông cảm thấy có lỗi vì Hoàng gia "gây lo lắng cho nhiều người", liên quan đến tranh cãi nhiều năm về tranh chấp tiền bạc của gia đình nhà chồng cháu gái.
Về vấn đề cựu Công chúa Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý sau một loạt báo nhắm vào vấn đề tài chính nhà chồng, Nhật hoàng cho biết: "Nhìn chung, khi nói lên ý kiến về ai đó, tôi nghĩ điều đó có thể làm tổn thương cảm xúc hoặc vị trí của họ".

Nhật hoàng Naruhito trong họp báo trước sinh nhật hôm 21/2 ở Hoàng cung tại Tokyo. Ảnh: Kyodo
Đây là lần đầu tiên Nhật hoàng Naruhito lên tiếng về đám cưới gây tranh cãi của Mako - con gái Thái tử Fumihito, em trai ông. Trước đó, công chúng phản đối đám cưới do mẹ Kei Komuro - chồng Mako - bị tố quỵt khoản nợ 4 triệu yên của hôn phu cũ. Bê bối này kéo dài suốt bốn năm, khiến hôn nhân của Mako và Komuro bị hoãn hai lần. Họ kết hôn ngày 26/10 năm ngoái mà không có các nghi lễ truyền thống Hoàng gia hay tiệc cưới nào. Sau đám cưới ba tuần, Mako cùng chồng sang New York - nơi Komuro làm việc - sinh sống. Sau khi đến Mỹ, vợ chồng Mako có cuộc sống lặng lẽ, tránh xuất hiện trước truyền thông.
Ngoài Mako, Nhật hoàng cũng nhắc đến Công chúa Aiko - con duy nhất của ông. Ông cho biết rất vui khi chứng kiến Aiko - sinh viên Đại học Gakushuin ở Tokyo - bước vào tuổi trưởng thành và tham gia các nhiệm vụ Hoàng gia. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ vợ - Hoàng hậu Masako, 58 tuổi - người từ lâu đã phải chiến đấu với trầm cảm do căng thẳng.

Cựu Công chúa Mako và chồng Kei Komuro trong họp báo kết hôn hôm 26/10/2021 ở Tokyo. Ảnh: Pool
Cũng trong họp báo, Nhật hoàng Naruhito - người tròn 62 tuổi ngày 23/2 - kêu gọi người dân Nhật Bản giữ "ngọn lửa hy vọng" luôn cháy trong trái tim và hỗ trợ lẫn nhau trước những thách thức do đại dịch gây ra. Ông cũng gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế và nhiều người đã chiến đấu chống lại đại dịch kéo dài, đồng thời gửi lời chia buồn về những mất mát người dân phải gánh chịu năm qua.
"Tình hình khó khăn vẫn tiếp diễn nhưng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng có thể vượt qua thực tế khắc nghiệt này bằng sự kiên nhẫn, cách quan tâm lẫn nhau, chia sẻ nỗi đau và nỗ lực hỗ trợ nhau", Nhật hoàng nói.
Thông thường Nhật hoàng thường đón sinh nhật cùng công chúng tại Cung điện Hoàng gia nhưng sự kiện này bị hủy ba năm liên tiếp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sinh nhật năm nay của Nhật hoàng sẽ được tổ chức đơn giản, gồm các thành viên trong gia đình.
Sơn Nam (Theo Kyodo)