19h đêm, các thành viên trong gia đình anh Thanh, trú xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) đang ăn cơm tối thì nghe tiếng trẻ khóc. Anh Thanh mở cửa, thấy bé trai được quấn trong chăn, bên cạnh một mảnh giấy viết mấy dòng gửi gắm, cùng vài bộ quần áo.
Nội dung "tâm thư" được cho là của mẹ đứa trẻ để lại cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi dưỡng bé. Người này mong anh Thanh hãy nhận chăm sóc đứa bé khôn lớn.
Theo anh Thanh, bé nặng 5 kg, sức khỏe bình thường. Gia đình anh đang làm thủ tục để được nhận bé làm con nuôi. "Mẹ đứa trẻ đã gửi gắm nên tôi sẽ giành hết những gì tốt đẹp nhất cho bé. Sau này nếu mẹ cháu muốn quay trở lại tìm con, tôi vẫn chấp thuận để bé quay trở về nếu muốn", anh Thanh nói và cho biết sẽ đặt tên khai sinh cho con nuôi là Nguyễn Lộc Giáng Sinh bởi đây là "lộc trời ban khi sắp đến lễ Giáng sinh".
Anh Thanh có 4 người con ruột. Ngoài ra, anh đang nhận hỗ trợ sữa hàng tháng cho 15 đứa trẻ có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn khác. Hai vợ chồng anh kinh doanh sữa và đồ sơ sinh tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Ông Phan Công Dương, Chủ tịch UBND xã Nghi Diễn cho biết trước mắt chính quyền thông báo tìm người thân cho bé. Sau thời gian này, nếu không có người nhận thì sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi.
"Trong trường hợp này, nếu anh Thanh có nguyện vọng nuôi bé thì sẽ được ưu tiên", ông Dương nói. Lãnh đạo xã Nghi Diên cũng cho biết anh Nguyễn Văn Thanh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn.