![]() |
Các ngôi sao như Ronaldinho vẫn không khuất phục được ĐT Nhật Bản. |
Chỉ cần một trận hòa là giành vé vào bán kết nhưng với bản lĩnh của một ông lớn, các cầu thủ Brazil quyết tâm giành một chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và cũng là để gỡ lại thể diện cho chính mình sau trận thua đáng xấu hổ trước Mexico ở vòng đấu trước. Với quyết tâm giành chiến thắng rất cao, các cầu thủ Brazil đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và họ đã dễ dàng chiếm thế chủ động trước các cầu thủ Nhật Bản.
Trong khi đó, đội Nhật Bản dù bị đánh giá yếu hơn hẳn so với đối thủ nhưng với tâm lý khá thoải mái và cùng với quyết tâm gây bất ngờ tại giải, các cầu thủ Nhật Bản cũng quyết dâng cao đội hình chơi tấn công ăn miếng trả miếng với các cầu thủ Brazil và ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, từ một pha phản công nhanh, tiền vệ Akira Kaji đã dễ dàng sút tung lưới thủ môn Marcos nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì trọng tài cho rằng tiền vệ này đã rơi vào thế việt vị.
Hút chết sau pha phản công, các cầu thủ Brazil với kỹ thuật cá nhân điêu luyện đã không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Kawaguchi. Nắm giữ được thế trận và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng bàn thắng mở tỷ số của các cầu thủ Brazil lại đến với từ một pha phản công nhanh.
Phút thứ 10, từ 1 pha phản công nhanh, Ronaldinho dùng tốc độ thoát khỏi sự đeo bám của một hậu vệ đội Nhật Bản và thực hiện đường chuyền thông minh cho Robinho băng xuống tung cú dứt điểm chéo góc qua chân thủ môn Kawaguchi mở tỷ số cho các cầu thủ Brazil.
Bàn thắng mở tỷ số của Robinho đã giải tỏa sức ép tâm lý và giúp các cầu thủ Brazil chơi hưng mỗi lúc một hay hơn. Phút 16, từ một pha phối hợp tấn công bên cánh phải, hậu vệ Cicinho thực hiện đường chuyền có điểm rơi rất chuẩn xác cho Kaka thoát xuống khống chế bóng điệu nghệ và tung ra cú dứt điểm rất căng nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng đi trúng vào cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên cho các cầu thủ Brazil.
Phút 22, từ pha đá phạt bên cánh trái, tiền vệ Nakamura chuyền bóng chuẩn xác cho Ogasawara và trong tư thế không người kèm tiền vệ này đã có ph bật cao đánh đầu rất căng đưa bóng ra khỏi tầm với của thủ môn Marcos nhưng đáng tiếc là bóng lại đi trúng vào xà ngang khung thành.
Không hề nao núng, các cầu thủ Nhật Bản vẫn kiên trì với lối chơi rình rập của mình và chỉ 5 phút sau họ đã có bàn thắng san bằng cách biệt. Phút 27, từ pha tấn công chẳng mấy gì nguy hiểm, tiền vệ Nakamura tung cú đại bác từ xa đưa bóng bay thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Marcos và tỷ số được san bằng 1-1 cho các cầu thủ Nhật Bản.
Bị gỡ hòa, các cầu thủ Brazil lại vùng lên và thế trận lại thuộc về họ. Phút 32, tức chỉ 5 phút sau bàn gỡ hòa của tiền vệ Nakamura, đội tuyển Brazil lại có bàn thắng gia tăng cách biệt. Xuất phát từ pha phối hợp tấn công trung lộ, tiền vệ Kaka xẻ bóng ra biên cho Robinho và cú trả ngược về của tiền đạo này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ronaldinho băng lên dứt điểm căng làm bó tay thủ môn Kawaguchi và tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho đội tuyển Brazil.
Sang hiệp 2, theo nhận định của Tuổi Trẻ, thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía các cầu thủ Brazil. Những pha phối hợp nhóm nhỏ ở khu vực giữa sân, kết hợp với những pha đi bóng lắc léo của Ronaldinho, Kaka đã gây cho hàng phòng ngự của đội tuyển Nhật Bản Rất nhiều khó khăn. Nắm giữ thế trận và tạo được rất nhiều những cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút trẻ của Brazil: Robinho, Adriano... vẫn chưa chứng tỏ được khả năng sát thủ của mình khi liên tiếp bỏ qua những cơ hội ngon ăn do các đồng đội tạo ra.
Tấn công nhiều và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được, các cầu thủ Brazil đã phải nhận quy luật khắc nghiệt của bóng đá là bị thủng lưới. Phút 88, đội tuyển Nhật Bản được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50, tiền vệ Nakamura thực hiện pha sút phạt rất kỹ thuật bằng chấn trái đưa bóng lượn vòng cung qua hàng rào chắn vào góc gần khiến thủ môn Marcos chỉ còn biết đứng nhìn nhưng đáng tiếc là bóng lại bật trúng vào cột dọc bật dội ngược trở ra. Tuy nhiên, tiền vệ Masashi Oguro đã có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Marcos quân bình tỷ số 2-2 cho các cầu thủ Nhật Bản.
Những phút cuối trận, đội tuyển Nhật Bản lại có cơ hội nữa nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu của tiền vệ Akira Kaji sau đường chuyền của Alex đã không thắng được phản xạ cực nhanh của thủ môn Marcos. Và 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Bất phân thắng bại, cả Brazil (hiệu số 5-3) và Nhật Bản (hiệu số 4-4) cùng được 4 điểm (sau 3 trận) nhưng Brazil xếp trên do hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại và chính thức giành chiếc vé còn lại của bảng B để lọt vào bán kết. Tại bán kết, đội tuyển Brazil sẽ gặp đội tuyển nước chủ nhà, đội tuyển Đức và đó chính là cuộc tái ngộ của trận chung kết World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong trận đấu còn lại, ĐKVĐ Châu Âu, Hy Lạp đã giành được điểm đầu tiên tại Confederations Cup sau trận hòa 0-0 trước đội đầu bảng Mexico. Và với kết quả này, Hy Lạp đành ngậm ngùi chia tay với cuộc chơi ở vị trí chót bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đấu. Trong khi đó, Mexico với 7 điểm (sau 3 trận) đứng đầu bảng B và sẽ gặp đội tuyển Argentina ở vòng bán kết.