Sau hai ngày làm việc với cơ quan điều tra về cái chết trên ôtô của bé Lê Hoàng Long (học sinh lớp 1 trường Gateway), tối 9/8, bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi) đã được về nhà.
Sáng 10/8 tại nhà riêng ở khu vực phố Cầu Giấy, bà Quy cho biết, khoảng 6h15 ngày 6/8 bà có mặt ở cổng trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy, Hà Nội), cùng đi trên chiếc Ford Transit của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) di chuyển qua các điểm ở Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng sau đó xe đến số 1 Trung Yên để đón cháu Long.
Bà đợi chừng 10 phút thấy Long được người giúp việc đưa xuống. Bé mặc áo phông màu đỏ, quần màu tối, đi dép lê và cười nói vui vẻ. Khi lên xe, Long ngồi vào góc trong cùng, cạnh cửa sổ của hàng ghế sát cuối xe. Xe sau đó đi đón thêm hai điểm nữa và quay lại trường lúc 7h30.
Có hai bé khóc nhiều, bà nói phải dành nhiều thời gian để dỗ dành khi xuống xe và dặn 11 đứa trẻ còn lại xếp thành hàng đi vào trường. "Vì vội quá nên khi lướt nhìn qua bên trong xe không còn ai, tôi liền đóng cửa ôtô lại và đi vào trường. Anh Phiến đánh xe vào bãi cách đó chừng 2 km gửi", bà nói.
Khi vào trường bà ký sổ điểm danh bàn giao học sinh cho cô giáo. Buổi làm việc buổi sáng của bà Quy kết thúc.
15h45 cùng ngày, bà Quy quay lại trường để chuẩn bị đón học sinh đưa về nhà. Khi kiểm đếm trong trường, bà phát hiện thiếu Long nên báo cho người quản lý việc đưa đón học sinh của trường. Bà Quy tiếp tục công việc, đưa 9 cháu ra xe trước, 3 cháu được gia đình tự đến đón.
"Khi vừa mở cửa ôtô, tôi thấy bé Long nằm bất động dưới sàn phía sau ghế lái. Bé nằm ngửa thẳng chân tay, đầu hướng ra phía cửa, chân duỗi vào trong. Tôi sợ quá hét toáng lên. Một người từ phía sau chạy đến bế nạn nhân vào trường cấp cứu", bà Quy kể lại và cho biết, sau đó vẫn cùng tài xế Phiến đưa 9 học sinh về nhà rồi quay lại trường.
Cho rằng khi đưa xe về bãi đỗ "lẽ ra tài xế Phiến phải kiểm tra lại toàn bộ xe" nhưng bà Quy nhận "trách nhiệm lớn thuộc về tôi khi đã không kiểm đếm kỹ học sinh".
Bà nói không lý giải nổi là buổi sáng Long đi học mặc áo màu đỏ đồng phục của trường nhưng khi phát hiện bất tỉnh lại mặc áo xám. Thời gian đón học sinh buổi sáng, bà không hề thay áo cho Long. Những điều này, bà đã khai với cơ quan điều tra.
Bà Quy từng làm nghề dọn vệ sinh, gần đây được Giám đốc công ty TNHH vận tải Ngân Hà gọi đi làm nhân viên phụ trách xe buýt chở học sinh với mức lương 120.000 đồng/ngày. Dù chưa được đào tạo về trông giữ trẻ nhưng bà vẫn đồng ý đi làm vì chỉ là công việc thời vụ. Do mới đi làm ngày thứ hai nên bà cũng chưa ký hợp đồng với công ty Ngân Hà.
Theo quy trình công việc mới, bà được cung cấp danh sách họ tên học sinh gồm có thời gian, địa điểm, số điện thoại phụ huynh. Đón, trả học sinh nào, bà phải đánh dấu. Danh sách sẽ được bàn giao cho văn phòng nhà trường mỗi tuần một lần.
Ngày 10/8, lãnh đạo VKSND quận Cầu Giấy cho biết đang phối hợp cùng công an quận điều tra vụ việc. Trước đó, Viện đã cử kiểm sát viên phối hợp cùng cơ quan điều tra công an quận tổ chức khám nghiệm ôtô Ford Transit.
"Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với những người liên quan và không ai bị tạm giữ. Những lời khai của bà Quy, ông Phiến và những nghi vấn khác sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ", vị lãnh đạo nói.
Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án về tội Vô ý làm chết người (theo điều 125 Bộ luật Hình sự 2015). "Trách nhiệm chắc chắn liên quan cô Quy", Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy nói trong cuộc họp báo ngày 7/8.
Về lịch trình của chiếc xe, tổ bảo vệ ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, khoảng 5h30 ngày 6/8, ông Phiến lái chiếc Ford Transit rời khỏi bãi xe ký túc xá ở số 123 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy. Khoảng 7h25, ông đưa ôtô quay lại bãi và đi xe máy về. 15h50, nam tài xế quay lại, lái ôtô rời đi.
Một nữ sinh K38 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho hay vào buổi trưa khi đi học đã thấy chiếc xe này đỗ trong bãi xe ký túc xá. 16h30 chị tan học thì không thấy xe nữa "Tôi và các bạn cùng nhóm không thấy hiện tượng gì bất thường, cũng không nghe thấy tiếng động gì trong xe", nữ sinh nói và mô tả kính xe không tối nhưng có rèm che nên không nhìn được gì bên trong.
UBND quận Cầu Giấy cũng xác nhận, cháu Long bị bỏ quên 9 tiếng trong ôtô đỗ ở bãi gửi xe ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền